Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hai chị em – Phần 7

Tới nhà hàng 1 đống bát mà tôi phải dọn, vừa rửa bát tôi vừa nghĩ (không được khóc ai mà chẳng phải đi làm) tôi cứ rửa nhưng chưa hết đống này lại có đống khác…nhanh tay lên hôm nay nhà hàng đông khách tôi vâng.

Tôi do vẫn còn mệt nên hoa mắt làm rơi vỡ bát

Bà chủ nói tôi và tôi thì cúi đầu xin lỗi

Một bàn tay kéo lấy tôi (là anh ta)

Chúng ta về thôi

Nhưng…tôi đang làm m

Anh ta vẫn cứ cố kéo tôi

Sao anh cứ thích gì anh làm vậy, tôi đi làm đây mai còn đi học…

Anh ta cầm tay tôi

Tôi giật mạnh

Tôi không có thời gian để yêu đương và chơi đùa với anh, tôi không còn chỗ dựa nữa

Có chứ em vẫn còn…còn có tôi…em có thể dựa vào tôi bởi vì tôi thích em

Tôi quay đi anh ta kéo tay

Anh nói thật không đùa đâu anh chân thành và cực kì nghiêm túc với em

Nghiêm túc thì sao chân thành thì sao anh và tôi là người của 2 thế giới khác nhau

Hai chị em – Phần 7

Em có đồng ý làm bạn gái tôi không, tôi không quan trọng em là nghèo hay giàu có hay em xuất thân từ đâu tôi chỉ quan trọng muốn nắm lấy trái tim em

Tôi quay đi…tôi sẽ trả lời anh sau…và tôi cười thật hạnh phúc

Cô ý không từ chối luôn…đúng rồi vậy là cô ý có ý thích mình (anh ta nhẩy lên và cười to)

Quay lại chỗ làm không hiểu bà chủ sao rất sợ sệt đon đả, Thu này từ mai cháu ra dọn lau bàn thôi rửa bát cô thuê được người mới rồi

Vâng (tôi thấy kì lạ)

Hôm sau đến trường hiệu trườn gọi tôi lên và bảo, học kì này cô không phải đóng học phí

Vâng nhưng tại sao

Nghe nói cô hoàn cảnh vượt khó nên sẽ được đặc cách . tôi sung sướng hét lên…nỗi lo của tôi bây giờ là chị gái…chị đi đâu nhỉ chỉ còn mấy tháng nữa thôi là sinh con rồi

Tôi ra cổng trường thấy anh ta đang đứng đó (hôm nay anh ta mặc 1 chiếc áo so mi trắng, 1 chiếc quần bò trông rất đơn giản) tôi liền quay lại đi vào trong trường. bạn tôi bảo này bọn con gái đang ra xem1 anh chàng đi con xe tiền tỉ đi đón bạn gái hay sao ý cô gái đó thật may mắn lại còn đẹp troai nữa áo trắng ơi em ra đây (rồi bạn tôi phi ra còn tôi vẫn nấp)

May mắn cái con khỉ (tôi bảo bạn cho tớ mượn cái mũ)

1 lúc không thấy tôi đâu anh ta hô to…các bạn ở đây có quen bạn Thu học khoa ngoại ngữ không

Mọi người ngỡ ngàng thì cô bạn tôi ngoa lên

Thu mới vào học đúng không ạ, em ở khoa ngoại ngữ đây

Đúng rồi em

Cậu ấy đang đứng sau cái cây kia kìa (chết mịa rồi bạn sao mình khôn thế chứ bạn bè)

Anh ta tiến tới chỗ tôi

Đi thôi

Tôi nháy mắt rồi nói nhỏ (anh ra trước đi mà anh đón tôi làm gì) anh ta kéo tay tôi đi trước sự chứng kiến của bạn học…tôi cúi xụp mũ xuống và đi lên xe

Anh đón tôi làm gì

Đi mua đồ

Tôi làm gì có tiền anh cứ thích làm gì thì làm vậy

Anh ta dắt tôi đi mua điện thoại

Thời đại này mà còn có người như cô không dùng điện thoại, tôi lưu số tôi rồi đấy

Tôi không dùng đâu

Cầm lấy đi ví dụ sau này cô bị ốm mà lúc đó không có tôi, em chỉ cần gọi tôi nhất định dù ở đâu cũng về bên em(hẳn đổi giọng anh em tức thì)

Tôi ừm vậy khi nào đi làm có tiền tôi sẽ trả anh

Nhất định phải trả rồi (mịa tưởng nói bảo không cần trả bị hớ rồi)

Anh ta đưa tôi đi mua sắm…em nên bỏ ngay mấy bộ quần áo này đi…tôi nói không cần đâu mặc sao thoải mái là được

Anh ta nhìn tôi đoán tôi mặc cỡ bao nhiêu đi giày sz bao nhiêu chuẩn luôn mới sợ…đi qua hàng đồ lót anh ta nói của cô chắc sz s thôi nhỉ (tôi lại dấm thẳng vào người anh ta) anh im đê anh kinh nghiệm với phụ nữa ghê

Tất nhiên (anh ta nói thản nhiên như không)

Anh ta đưa tôi ra 1 chiếc thuyền tự lái đi trên hồ

Và nói vẻ mặt rất nghiêm túc…

Em suy nghĩ chuyện hôm qua chưa

Chuyện gì (bất chợt tôi nhớ lại)

À à tôi vẫn chưa suy nghĩ được gì

Tôi chưa chờ đợi ai bao giờ như thế này đâu (anh ta tiến đến nắm tay tôi) tôi thật sự thích em

Anh ta hôn tôi và không hiểu sao lúc đó tôi lại đứng im

Vậy là em đồng ý rồi nhé

Tôi gật và cũng nói để cho em thích nghe dần với anh nhé em chưa quen vì đột ngột quá

Vậy là chúng tôi yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi vẫn cãi nhau về việc tôi vẫn trốn anh ta đi làm thêm…và anh ta muốn tôi dọn về ở chung với anh ta…

1 ngày khi lên phòng anh ta tôi thấy 1 cô gái, cô ta sao lại vào được phòng này nhỉ…cô ta hỏi tôi trước

Cô là ai?

Tôi là nhân viên dọn phòng thôi

Vậy à, cô mang cho tôi cái túi sách kia vào và xếp đồ vào tủ cho tôi…tiền boa của cô đây (cô ta rút tiền đưa cho tôi)

Tôi nói không cần đâu

Anh ta đi về

Sao em lấy đồ lâu thế

Rồi anh ta nhìn thấy cô gái kia…cô ta ôm chầm lấy anh ta, Chiến em về rồi này nhớ em không rồi hôn anh ta…

Tôi quay đi không nói câu gì anh ta kéo tay tôi : em đi đâu vậy

Người phụ nữ kia giật mình ai đây anh

Cô ý là người yêu anh

Haha (cô gái kia cười) anh thây đổi phụ nữ rồi

Đối với anh yêu thật lòng thì sẽ không nghĩ đến vấn đề gu của cô ý như thế nào (vừa nói anh ta tiến tới chỗ tôi) mà là nắm giữ trái tim của cô ý thế nào( chúng tôi nhìn nhau)

Theo Afamily

Related Posts: