Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Muốn khoe bạn gái vừa xinh vừa đảm, chàng trai ép người yêu phải rửa hết cả 100 mâm bát và…

Chỉ vì tính sĩ diện hão, thích khoe khoang người yêu vừa đảm vừa xinh nên Hùng đã bắt Thư 1 mình ngồi rửa hết 100 mâm bát đĩa để rồi sau đó…

Có cô bạn gái thành phố vừa xinh lại ngoan hiền, đảm đang nên Hùng tự hào lắm. Đi đâu anh cũng đưa Thư đi cùng và khoe rằng đầu năm tới 2 người sẽ kết hôn để khỏi bị thằng nào nhòm ngó. Vốn là người có tính gia trưởng, thích thể hiện và Hùng luôn chỉ đạo và bắt Thư phải làm những điều anh thích mặc kệ Thư có muốn làm hay không.

Thế rồi cuối tuần Hùng đưa Thư về quê ra mắt cũng là ăn cỗ ông anh họ con bác ruột lấy vợ. Lần này về quê Hùng muốn mọi người thấy, người yêu anh không những xinh ngang ngửa hot girl mà còn lại dịu dàng, đảm đang nữa. Rồi mọi người sẽ phải tấm tắc khen ngợi Thư và bảo Hùng có tài kén vợ cho mà xem.

Vừa về nhà, Hùng giới thiệu với mọi người qua qua về Thư rồi đẩy cô đi dọn dẹp nhà cửa các kiểu. Cỗ ở quê đã đông thì chớ lại còn không thuê người làm cỗ hay dọn gì thành ra người nhà phải xúm vào làm hết. Thấy mâm bát rút ra sân giếng chồng chất lên nhau thành hàng dài mà có mỗi 2 chị hàng xóm rửa hộ, Hùng liền bảo Thư ra xử lý hết 100 mâm bát đĩa này đi.

Muốn khoe bạn gái vừa xinh vừa đảm, chàng trai ép người yêu phải rửa hết cả 100 mâm bát và…

Em phải ngoan anh mới cưới (ảnh minh họa)

Thấy người yêu bảo rửa hết núi bát đĩa này, Thư choáng lắm. Cô bảo 1 mình chắc không rửa nỗi mất cần sự trợ giúp của mấy chị nữa nhưng Hùng gạt phăng, anh bảo muốn làm dâu quê anh thì phải trải qua thử thách đơn giản này đã. Không dám cãi lời bạn trai trước bao người, Thư đành vâng dạ đi rửa chỗ bát đĩa kia cho xong sớm.

Loay hoay đi tìm cái ghế để ngồi rửa, nhưng vừa đặt mông xuống ngồi thì Hùng đã quát Thư đứng dậy thu lại chiếc ghế khiến mấy người đứng xem thắc mắc.

– Sao mày lại không cho con Thư ngồi ghế thế. Phải có ghế thì nó mới rửa được chứ không gãy lưng đấy.

– Ôi trời, bạn gái em vừa siêu vừa giỏi lắm. Cô ấy rửa không cần ngồi vẫn làm ngon lành. Các anh chị chờ xem, cô ấy không khiến ai phải thất vọng đâu.

– Ừ, phải công nhận là chú kiếm được cô người yêu vừa xinh vừa đảm thật đấy. Giờ mấy đứa gái quê còn lười không chịu làm, thế mà gái phố như em Thư này chịu khó quá. Cô ấy là “hàng hiếm” chú cần giữ thật chặt vào đó.

Cứ vô tư ngồi chơi uống nước khoe khoang sĩ diện với mọi người về cô người yêu tài giỏi Hùng chả thèm quan tâm gì đến người yêu cả. 1 mình xử lý núi bát đĩa kia khiến lưng Thư gần như gãy rụng rời ra khi không có nổi 1 chiếc ghế để rồi. Rửa hết mâm này đến mâm khác từ 11h trưa đến mãi 4h chiều mới xong mà Thư khiến ai cũng choáng và nể phục sự giỏi giang của Thư.

Dọn rửa xong hết, Thư cố đứng dậy để đi vào trong nhà nằm cho đỡ đau lưng thì bỗng dưng mặt cô bỗng tái, mắt hoa lại và Thư không thể đứng thẳng dậy. Vì là sân giếng rửa đồ dính nhiều giàu mỡ nên “huỵch” 1 cái Thư trượt chân ngã sõng xoài đấy không biết gì cả.

Tỉnh dậy sau cú rửa tưởng chết ấy, Thư thấy mình đã nằm trên giường bệnh người được băng bó hết cả mà đau như thể muốn chết quách đi cho xong. Mở mắt ra thấy Hùng đang ngủ gục bên mình, Thư kẽ lay Hùng dậy và hỏi.

– Anh à, em làm sao thế này? Sao lưng em lại đau thế hả anh?

– Em tỉnh rồi à Thư? Em bị gãy xương sườn nên không cử động được đâu. Tại anh, tại cái tính sĩ diện thích khoe khoang của anh bắt em rửa 100 mâm bát đĩa lại không có em ngồi ghế nên em mới ngã và gãy xương sườn thế này. Anh xin lỗi, anh sai rồi.

– Em gãy xương sườn ư? Tôi phải làm sao đây, tương lai của tôi phải nằm liệt giường thế này ư? Thấy tôi như vậy anh đã hài lòng chưa? Chỉ vì cái tính sĩ diện hão thích hành tôi để khoe khoang với mọi người nên mới khiến tôi như thế này đấy. Anh định đền bù cho tôi như nào đây.

– Anh sai rồi, anh sẽ cưới em để chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin em, xin em đừng khóc như thế anh đau lắm. Giờ em thành ra thế này anh mới thấy mình ngu dại và ích kỷ thế nào.

– Anh sẽ cưới 1 đứa nằm liệt giường như tôi sao? Tôi không cần cái đám cưới “đền bù” ấy. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Yêu nhau bao lâu nay, chưa 1 lần nào anh hỏi tôi muốn gì, thích gì mà anh toàn bắt tôi phải phục dịch làm theo yêu cầu của anh thôi. Anh tệ lắm, anh không xứng với tôi.

Bị bạn gái đuổi đi, Hùng đành ra về. Nhìn vào trong phòng thấy Thư vừa đau đớn vừa khóc lóc mà Hùng tự trách mình nhiều quá. Nếu như anh không lấy cái ghế của Thư, không bắt cô 1 mình phải rửa hết 100 mâm bát kia thì đâu đến cơ sự này. Giờ Thư nằm đấy làm gì cũng cần sự hỗ trợ của người khác anh thấy mình hèn hạ và ích kỷ quá. Giờ Hùng chỉ mong Thư có thể tha thứ và cho anh 1 cơ hội sửa sai và chuộc lại lỗi lầm với Thư thôi.

Theo Phunutoday

Related Posts: