Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Đôi đũa lệch – Phần 22

Tui khóc …….tui uống miếng bia rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,tui muốn mạnh mẽ không muốn anh thấy tui đang khóc. Khi tui quay vào anh đang chuẩn bị hát bài Suy Nghĩ Trong Anh của Khắc Việt . Lời bài hát của tui là muốn sống cùng lại với anh nhưng không thể tha thứ được, còn anh lại hát trả cho tui bài năn nỉ tui quay lại, tại sao anh không như trước ngọt ngào dỗ dành tui. Lời bài hát của anh.

Suy Nghĩ Trong Anh

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu , một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều

Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút , cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em

Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai

Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời

Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay. Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây?

Hãy để cho anh được yêu……yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi

Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói , chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi

Nhiều khi anh từng mơ ,ngồi một mình cười ngẩn ngơ

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ

Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi……

Đôi đũa lệch – Phần 22

Tui không đợi nghe hết bài , tui quay đi, tui về mà không nói với ai một tiếng nào cả , đi ra cửa tui nhắn tin chị Vân:

– Em để chìa khóa với thẻ trên bàn , chút chị chạy xe về nhà chị giùm em, mai em lấy.

Chị Vân gọi lại tui khóa máy , tui đi bộ được một đoạn thì tui kêu taxi chở tui ra công viên gần nhà ngồi, tui gọi cho Mai.

– Đang ở đâu, tao buồn quá mua bia ra công viên uống với tao coi.

– Uhm, đợi chút.

Nó mua bia với mồi ra, tui với nó ngồi nói chuyện với nhau, tui lại xỉn và nói:

– Tao thương chồng tao lắm , tao không muốn xa ổng, nhưng quay về ở với mẹ ổng thì thôi tao sợ một ngày nào đó ổng lại bênh mẹ ổng mà đánh tao nữa.

– Yêu được cứ yêu, còn tao muốn không được, tao thấy mày và ổng nên nói chuyện một cách nghiêm túc đi, nói một lần cuối cho nhau hiểu.

– Uhm , để tao xem sao.

Tui với nó uống xong là lúc tui cũng say thấy mẹ luôn rồi, nó chở tui ngồi về, thấy chồng tui đang ngồi ghế đá trước cửa, nó chào ổng rồi về, ông nói với Mai.

Hai đứa đi đâu vậy?

Ah, Ái nó buồn , em với nó ra công viên ngồi nói chuyện, nó khóc nhiều lắm , anh lo cho nó đi.

– Uh

Nói xong nó bỏ đ liền, ah nói một chút nhé con Mai rất sợ chồng tui vì chồng tui khó tính lắm

các bạn , ổng sợ tui đi với bạn bè bên ngoài ổng không kiểm soát được nên rất khắt khe , hay càm ràm nữa chứ , tui đứng đó hỏi :

– Anh tới đây làm gì ?

– Sao lúc nãy em bỏ về ngang, còn khóa điện thoại, lần sau không thích có quyền không đi đừng làm vậy mất vui mọi người ( mẹ nó nó vừa hát kiểu năn nỉ , giờ quay lại hách dịch )

– Vậy thôi mà qua trách móc tui đó hả. Ok xin lỗi vì làm mọi người mất vui , từ nay sẽ không còn cơ hội gặp đâu mà trách .

Anh không nói gì , lên xe đi về nhưng cái mặt tức giận tui lắm .

Tui ở nhà mẹ tới nay là hai tháng , anh vẫn qua đón con đi chơi nhưng tuyệt nhiên không có mặt tui. Tui và anh không nói chuyện với nhau nữa.

Chồng tui không phải tệ như các bạn nghĩ đâu, còn hạ hồi phân giải về sau nữa mà . Chồng tui chuẩn soái ca đấy các chị em. Bình tĩnh đi …. Chả là một phần do vợ chồng tui ai cũng nóng và ngang như nhau thôi, ai cũng khư khư tìm cho mình một lí lẽ đúng hết , nên chuyện mới như vậy đó.

Chuyện lên tới đỉnh điểm khiến tui và anh li dị là con quỷ yêu nghiệt Xuyến.

Tối vào một ngày đẹp trời nọ , tui tò mò vào facebook ổng xem có gì lạ không. Thì tên thấy tên facebook Jully Xuyến và ngày nhắn tin là hai tuần trước , tui vào đọc với nội dung thế này:

– Cám ơn anh đã đưa em về , mai mốt đi ăn ở quán xxx đi anh ngon lắm ( tui nhói tim ).

– Uh , không có gì.

– Anh Tuấn , em nghe bác gái nói là buồn bé Ái lắm rồi, mà anh cứ bênh vợ chầm chập. Bác gái là nhớ cháu nội mà bé Aí không cho gặp, em thấy quá đáng quá , bác gái còn nói với mẹ em là không cần nữa muốn anh cưới vợ khác cũng được , anh mù quáng quá rồi ( chồng tui xem mà không thèm trả lời )

– Sao anh không trả lời em? Bây giờ anh sáng mắt lấy vợ trẻ con chưa ? Phải chi lúc trước anh đừng đi Mỹ hen, là mình cưới rồi . Em hiểu mẹ anh như vậy chắc không có chuyện mẹ chồng nàng dâu, mình còn cơ hội không anh?

– Chồng tui trả lời : Không , từ nay về sau đừng nhắn tin facebook hay điện thoại anh nữa , anh không thích em . Không lẽ giờ nói thẳng ra vợ chồng anh gây lộn là do em và bác gái ? Vậy nha , Pye

– Anh nói vậy là sao? Bác gái nói anh bị Ái nó bỏ bùa không sai mà.

Tui nhếch mép cười , mẹ chồng tui đây sao? Muốn chồng tui lấy vợ khác , rồi chồng tui chở nó đi đâu thân thiết quá. Hai tháng nay tui và anh như thế, anh lại muốn thay đổi sao? Anh nói như vậy với nó là một chuyện, nhưng đến lúc này anh đã đi chung với nó , mẹ chồng thì muốn con trai bỏ vợ , còn lưu luyến gì nữa . Tui xem đến đây là tui và anh đã hết duyên nợ rồi.

Theo Afamily