Vừa mới nhắn tin báo tin nhắn cho người yêu cũ rằng mình có thai thì nhận được câu trả lời nghẹn đắng hỏi lại: “Ai đấy?”, nhưng không ngờ chỉ 1 tiếng sau…
(Ảnh minh họa)
Cuộc đời mỗi con người luôn có những điều bất ngờ đầy thú vị. Có những niềm vui và cả những nỗi buồn không thể lường trước được. Cô gái ấy cũng vậy, đau đớn tưởng như cùng cực vô cùng khi báo tin cho người yêu suốt 8 năm việc mình mang bầu để nhận được một câu hỏi khiến cô chỉ còn biết câm nín.
Anh và cô quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Cả hai cùng bắt đầu những bước đi đầu tiên ở ngôi trường ấy rồi quen, rồi gần gũi rồi yêu thương nhau. Trở thành người yêu suốt quãng thời sinh viên quả thực không mấy người có được tình yêu bền chặt đến thế. Cô cũng đã trao sự trong trắng của mình cho anh sau suốt quãng thời gian dài hẹn hò…
Họ trở thành người yêu của nhau rồi ra trường và cùng nhau đi làm. Tình yêu ấy đã bền chặt kéo dài suốt 8 năm ròng rã. Cũng như bao người con gái khác, cô đã hi vọng anh sẽ ngỏ lời cưới mình vào một ngày không xa. Vậy mà, anh đã để cô đợi, đợi đến tận 4 năm về sau khi đã có công việc ổn định, kiếm được tiền và sống một cuộc sống thoải mái, dư dả hơn chứ không khó khăn như ngày trước.
(Ảnh minh họa)
Thế mà anh vẫn không chịu mở lời xin cưới cô về làm vợ. Có lẽ đám cưới của cô vẫn cứ thế, vẫn mãi chỉ là một giấc mơ cho đến ngày hôm đó, vừa kỉ niệm tình yêu được 8 năm đâu đó khoảng hơn 1 tháng. Chính cái đêm ấy họ có gần gũi nhau mà không dùng biện pháp an toàn gì cả. Cô mang bầu, một nửa trong mình mừng rỡ rõ rệt vì cái đích của một đám cưới mà cô hằng mong ước đã không còn quá xa. Nhưng một mặt cô lại vô cùng sợ hãi nếu như không có đám cưới nào xuất hiện cả.
Thế rồi cái điều cô chưa từng dám nghĩ đến ấy lại xảy ra. Vì hội hộp và lo lắng trước câu trả lời của anh nên cô đã không gọi điện hay tìm đến anh khi đó mà nhắn một tin nhắn cho anh với nội dung báo rằng mình đã có thai. Chờ đợi chưa được 2 phút cô đã nhận được tin nhắn trả lời. Thế là cô chết lặng khi nhận được vẻn vẹn hai chữ từ anh, câu hỏi: “Ai đấy?” khiến tim cô nghẹn đắng.
Cô khóc lóc quần quại nhưng tuyệt nhiên không cố gắng liên lạc với anh. Tự bản thân cô cảm thấy rằng mình cũng cần thời gian để suy nghĩ lại. Liệu có phải bản thân đã làm gì đó sai? Hay bản thân đã làm điều gì đó không tốt nên mới vậy. Cô xin nghỉ việc về phòng đóng cửa im lìm lại rồi suy nghĩ.
Cô đã nghĩ thôi thế là hết, kết thúc mối tình 8 năm của mình bằng một tin nhắn vô cùng đau xót. Vậy nhưng chỉ tròn 1 tiếng sau đó, anh nhờ người bạn thân chung của hai người dẫn cô đến nơi đó. Một nơi trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cô bàng hoàng vô cùng thì anh tiến đến nói:
- Chào em, nay anh muốn cho em được biết một điều rằng anh đã có vợ rồi.
- Vợ, vợ sao? 8 năm yêu em mà anh có vợ, chuyện này là sao? – nước mắt cô thi nhau rơi xuống, anh kéo cô đứng dậy rồi mỉm cười.
- Nay anh đã có vợ, một cô vợ đứng trước mặt anh đó thôi. Từ nay anh vừa được làm chồng, lại còn được làm cha rồi. Cảm ơn em.
- Anh gạt em đấy hả?
- Không gạt em thì anh sợ em sẽ không thể nhớ được ngày này mất. Một ngày ý nghĩa thế này thì nó cũng phải thật đáng cho em nhớ chứ.
- Anh có biết anh làm em sợ đến thế nào không?
- Anh biết mà.
Họ nhìn nhau cười không nói nữa. Nếu ai đó muốn tạo cho ai đó một bất ngờ. Người ta sẽ dùng cách bắt đầu lại mối quan hệ ấy. Thật ra anh làm vậy chỉ vì anh vô cùng trân trọng mối quan hệ của mình và cô. Để cô hiểu một điều rằng dẫu có bất cứ điều gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cô, dâu có muốn bắt đầu một mối quan hệ nào đó mới thì người mà anh lựa chọn sẽ mãi luôn là cô.
Theo Blogtamsu