Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Nhân tình cấm chồng tôi đăng ảnh vợ con lên facebook

Nhân tình nói với chồng tôi là không được chặn nick của cô ấy. Không những thế cô ta còn không cho chồng tôi đăng hình của vợ, của bọn trẻ nhà tôi lên face của anh. Những điều đó chồng tôi đều làm theo…

Tôi là một người phụ nữ không hạnh phúc. Ngày tôi sinh con cũng là ngày tôi biết chồng có bồ! Lại còn là do nhân tình của chồng tôi chủ động cố tình để cho tôi biết. Vì lúc đó cũng là gần Tết, vợ chồng tôi có ý định về quê sinh con và tôi muốn thuyết phục anh ở lại ngoài Bắc luôn không vào trong đây nữa. Sau khi biết chuyện tôi nói với chồng rằng tôi không muốn hai người có chút gì liên quan tới nhau nữa. Chồng tôi không nói không nhưng cũng không rõ là đồng ý.

Nhân tình cấm chồng tôi đăng ảnh vợ con lên facebook

Nhân tình không cho chồng tôi chặn nick cô ta và cấm anh đăng ảnh vợ con lên facebook (AMH)

Thời buổi bây giờ dùng mạng xã hội nên tôi có yêu cầu anh chặn nick facebook của cô kia thế nhưng chồng tôi nhất định không làm. Sau này tôi mới biết là do nhân tình nói với chồng là không được chặn nick của cô ấy. Không những thế cô ta còn không cho chồng tôi đăng hình của vợ, của bọn trẻ nhà tôi lên face của anh ấy. Những điều đó chồng tôi đều làm theo. Ngày ngày họ vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau. Tôi không biết họ nhắn gì.

Bây giờ, vì con cái vì bố mẹ, trước mặt mọi người tôi vẫn cố chịu đựng, mạnh mẽ để tỏ ra một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng thực sự là một người vợ mà lời nói của mình chồng không tôn trọng ngược lại còn làm theo lời bồ nhí tôi thực sự mệt mỏi. Đêm đến tôi chỉ biết khóc thôi.

Theo Thúy Hạnh/Phununews

Related Posts: