Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Bỏ người yêu 7 năm thu nhập 5 triệu/tháng, tôi lấy chồng lương 9 chữ số

Con gái không sợ lấy người nghèo…chỉ sợ lấy người đã nghèo lại còn không có ý chí tiến thủ.

Tôi và Nam yêu nhau được hơn 7 năm, nhìn vào mối tình của tôi ai cũng thầm ngưỡng mộ vì thời đại giờ chẳng mấy ai yêu được 7 năm mà vẫn gắn bó cả. Vậy nhưng bên ngoài vẻ bình yên đó thì tôi lại chán ngán vô cùng vì 7 năm qua Nam vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường không có ý chí tiến thủ. Lương của anh mấy năm mà vẫn không tăng chỉ dừng ở mức 5 triệu/tháng. Thậm chí công việc của tôi còn kiếm ra tiền hơn bạn trai mình.

Tôi có đọc trên mạng thấy nhiều cô gái bảo người yêu mình nghèo, hay là đi tán gái chỉ mang theo 200 ngàn. Khi đọc những bài viết đó thì mọi người lên án đủ thứ nào là mẫu con gái thực dụng rồi hám tiền. Vậy nhưng tôi tự nghĩ khi đàn ông cho rằng phụ nữ đòi tiền là hám. Vậy đã bao giờ đàn ông hiểu rằng yêu một người mà suốt thời gian dài không có gì thay đổi. Con gái không sợ lấy người nghèo…chỉ sợ lấy người đã nghèo lại còn không có ý chí tiến thủ.

Với Nam bạn trai tôi cũng vậy, 7 năm yêu anh tôi cùng Nam trải qua khó khăn. Vậy nhưng bây giờ tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa, tôi xinh đẹp lại giỏi giang không thiếu người theo đuổi. Trước đây bạn bè tôi thấy tôi yêu Nam đều bĩu môi.

Bỏ người yêu 7 năm thu nhập 5 triệu/tháng, tôi lấy chồng lương 9 chữ số

( ảnh minh họa )

– Yêu là yêu…nhưng khi cưới về mà không có tiền thì chỉ dắt nhau ra tòa.

– Mày cứ dọa tao…

– Tao dọa mày làm gì, mày không thấy mấy đứa kia nó ly hôn chồng nham nhảm đấy à? Tình quan trọng đấy…nhưng tình phải đi đôi với tiền thì mới có hạnh phúc được. Mày không nghe tao thì có ngày hối hận đừng có trách là tao không nhắc trước nhé.

Lúc đó tôi không nghe vì tôi nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Vậy nhưng thời gian thay đổi…mà bạn trai tôi mãi không thay đổi. Nhìn bạn bè đi xe sang ở nhà lầu tôi bắt đầu thấy tủi thân lăm…Tôi quyết định giục bạn trai thay đổi, nhưng lần nào anh cũng hậm hực.

– Lương 5 triệu/ tháng là đủ rồi em còn đòi hỏi gì nữa…em có biết thời giờ nhiều người thất nghiệp lắm không mà còn kêu ca.

– Anh nói như thế mà được ạ. Đàn ông lương 5 triệu sao lo nổi cho vợ con cơ chứ?

– Em thích thì đi mà kiếm thằng khác giàu mà lấy…

Bỏ người yêu 7 năm thu nhập 5 triệu/tháng, tôi lấy chồng lương 9 chữ số

Bạn trai chắc nghĩ yêu 7 năm tôi không dám bỏ anh…nhưng tôi đã đòi chia tay thật. Dù cho mọi người có nói tôi thực dụng này nọ tôi cũng mặc kệ. Vì tôi không thể sống với người đàn ông không có chí hướng được. Chia tay bạn trai 7 năm tôi gặp gỡ người chồng lương 9 con số, anh là người đàn ông hoàn hảo và không quan trọng gì quá khứ.

Chắc hẳn mọi người quan tâm lắm cuộc sống của tôi, chắc hẳn nhiều người nghĩ rồi đời tôi sẽ không tốt đẹp vì đá bạn trai cũ yêu người giàu. Ngày cưới chính bạn trai cũ cũng nói câu đó với tôi.

– Để anh chống mắt lên xem em hạnh phúc được bao lâu. Hạng con gái vì tiền như em thì sẽ không nhận kết cục tốt đẹp.

– Đời em yêu anh 7 năm mới là hối hận nhất. Em sẽ không để anh hả hê đâu…nhất định em sẽ hạnh phúc. 7 năm anh không thay đổi..vậy đừng trách gì em.

Vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại đời sống của tôi và người chồng giàu rất tốt. Chồng tôi yêu tôi và thương con vô cùng, còn về gã bạn trai cũ 7 năm thì anh ta vẫn không có ý chí tiến thủ. Những cô gái đến với anh ta sau đó đều phải ra đi vì không chịu nổi tính gia trưởng của anh ta. Vậy nên tôi chỉ muốn nói rằng không phải cứ bỏ người mình yêu thì là có lỗi là hám tiền.

An Vy / Thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: