Cứ uống say là chồng tôi chửi tôi. ‘… mẹ mày ngủ với thằng nào? Hai đứa kia cũng không phải con tao…’ . Rồi anh ta xông vào bóp cổ tôi như thể đúng là tôi ngoại tình thật.
Phununews thân mến
Tôi có chồng và đã có 2 con. Chồng tôi là người hay rượu chè. Cứ uống say là anh ta văng tục, chửi tôi. "đ*t mẹ mày ngủ với thằng nào? Hai đứa kia cũng không phải con tao…khai ra…" . Rồi anh ta xông vào bóp cổ tôi như thể đúng là tôi ngoại tình thật.
Tôi đã bảo với chồng, anh thấy em có thể ngoại tình với ai? Nếu em ngoại tình thật thì sao anh không bắt quả tang đi? Chồng tôi bảo "đ*t mẹ mày, bắt làm sao được mà bắt"
Lần nào rượu vào chồng tôi cũng chửi bới vô văn hóa (ảnh minh họa)
Lần nào rượu vào anh ta cũng chửi bới vô văn hóa. Tôi vô cùng nhục nhã với bà con xóm giềng. Đấy là chưa kể các con tôi, lúc nào chúng cũng phải nơm nớp lo sợ đến giờ bố về. Ngày nào bố chúng say rượu thì mẹ con tôi phải trốn đông trốn tây, không được sống yên ổn.
Cuộc sống càng lúc càng ngột ngạt. Tôi không biết phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu ly hôn cuộc sống của mẹ con tôi cũng sẽ gặp khó khăn, có thể tôi không được nuôi cả 2 con, rồi sợ bị người xấu lợi dụng cảnh nhà chỉ có phụ nữ, trẻ em sinh chuyện, bắt nạt. Với lại tôi cũng đã từng nói đến chuyện ly dị. Lần đó tôi bị chồng đánh cho gần chết. Đến bây giờ anh tan vẫn lôi chuyện đó ra làm cái cớ, làm bằng chứng để chửi tôi muốn bỏ nhà theo trai. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao? Xin hãy giúp tôi với.
Độc giả: Lưu Thị Hải Yến
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.