Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Đêm tân hôn chồng lắp bắp: ‘Đừng cởi’, vợ tỉnh bơ: ‘Vậy sao sản xuất em bé?’

Cứ tưởng bị cấm triệt mấy năm trời thì Kiên sẽ lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến. Thế nhưng mặc cho Chi nằm quyến rũ thở hổn hển trên giường thì Kiên lại ôm gối đi ngủ.

Yêu 6 chỉ được nắm tay rồi ôm hôn khiến cho Kiên thấy sức chịu đựng của mình thật cao siêu. Chẳng thế mà lần này chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến đám cưới thì Kiên gạ luôn Chi vào nhà nghỉ làm ‘1 nháy’. Cứ tưởng vợ sắp cưới sẽ đồng ý ai dè vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng như cũ.

– Ơ hay…đăng ký kết hôn rồi mà em vẫn sợ cướp cái ngàn vàng xong thì anh bỏ chạy à?

– Em thách anh không dám chạy nhé.

– Thế thì vào nhà nghỉ cho anh “sướng” tý đi. Anh sợ mình bị gay rồi đây này.

– Gay thì em chữa cho không phải sợ. Anh kiềm chế 6 năm rồi giờ mày ngày nữa chịu khó đi…em muốn đêm tân hôn thật lãng mạn cơ.

Nghe Chi nói như vậy Kiên đành chịu chứ không còn cách nào khác, đúng là một khi phụ nữ đã quyết điều gì thì khó mà thay chuyển được. Kiên nhíu mắt rồi dọa Chi đợi đêm tân hôn sẽ làm 7 hiệp cho cô biết tay. Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Kiên và Chi diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Sau khi khách khứa về hết thì Chi lên phòng chuẩn bị đêm tân hôn đáng nhớ của mình.

Đêm tân hôn chồng lắp bắp: Đừng cởi, vợ tỉnh bơ: Vậy sao sản xuất em bé?

(Ảnh minh họa.)

Cứ tưởng bị cấm triệt mấy năm trời thì Kiên sẽ lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến. Thế nhưng mặc cho Chi nằm quyến rũ thở hổn hển trên giường thì Kiên lại ôm gối đi ngủ.

– Anh đùa em đấy à? Sao đêm tân hôn mà lại đi ngủ…

– Anh…anh….

– Khiếp…anh run đấy à? Thế là vừa hôm trước đòi vào nhà nghỉ còn bảo bắt làm 7 nháy nữa cơ đấy. Thôi đừng có giở trò nữa…em dâng hiến cho anh hết đấy…anh muốn làm gì cũng được. Mà đêm nay anh đừng dùng bao nhé…vợ chồng mình có con sớm cũng tốt.

– Hay thôi để mai tân hôn nha em…_ Kiên thảng thốt.

– Không có mai hay mốt gì hết. Em muốn giờ ngay và lập tức.

Thấy chồng cứ run bắn người lên Chi bực mình vùng dậy tuột luôn quần chồng xuống…

– Không được. Đừng cởi quần anh…đừng mà…

– Anh có phải đàn ông không hả? Không cởi thì sao “sản xuất em bé” được hả?

Thế là Kiên nhắm mắt nín thở để vợ cởi quần mình, vậy nhưng khi nhìn vào “của quý” của chồng thì Chi choáng váng khi nó ngắn củn và lại sưng tấy….

– Thế này là sao? Anh bị gay hả chồng? Không có cái đó mà đòi hỏi như thật làm em tưởng anh men lắm…bắt đền anh đấy..em sẽ làm vợ còn trinh cả đời à?

– Vớ vẩn, cái gì mà gay…Tại anh bôi cái thứ thuốc thằng bạn thân đưa cho nên nó mới như thế. Chứ của anh vừa dài vừa to nhé.

– Anh rảnh nhỉ. Anh bôi thứ đó làm gì để giờ không tân hôn được này.

– Anh đâu có biết trước được. Thằng bạn thân cưới vợ nó bảo là chỉ cần bôi thứ này vào là đêm tân hôn sẽ khiến vợ sướng như tiên. Anh tưởng thật làm theo…chắc nó troll anh rồi. Anh xin lỗi vợ, từ nay anh không dùng linh tinh nữa…vợ chịu khó 3 này nữa nó bình thưởng rồi…

– Mặc kệ anh đấy…quá đáng….

Thế là đêm tân hôn Chi khóc lóc còn Kiên thì vỗ về, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại đi tin mấy thằng bạn thân đêm tân hôn. Cả đêm ngủ chay rồi 3 ngày sau vợ chồng Kiên và Chi cũng có đêm tân hôn của mình…

An Vy / Theo Thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: