Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Mỗi ngày tôi chỉ muốn đến cơ quan để gặp sếp dù anh đã có vợ

Có lẽ tôi đã sai khi yêu một người có gia đình, nhiều lần cố gắng quên anh, tìm một bến đỗ mới nhưng không thể.

Tôi sinh ra tại miền Trung nắng gió, lớn lên tôi vào Sài Gòn học tập và có công việc như mình mong muốn, là kế toán cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng làm nhiều công ty khác nhau nhưng không nơi nào gắn bó được lâu dài. Chắc vì có duyên nên tôi gặp anh, giám đốc một công ty kinh doanh vật liệu cách âm cách nhiệt. Làm việc với anh hơn 2 năm nay, mọi việc thu chi của công ty anh đều tin tưởng giao cho tôi quản lý. Năm nay tôi bước sang tuổi 27, cái tuổi đẹp nhất thời con gái nhưng vẫn chưa dám thể hiện tình cảm của mình với ai cả mặc dù có nhiều người ngỏ ý.

Mỗi ngày tôi chỉ muốn đến cơ quan để gặp sếp dù anh đã có vợ

Anh hơn tôi gần 10 tuổi, là người thành đạt trong công việc và hiện tại đã có gia đình, con nhỏ. Mỗi ngày tôi đều muốn đi làm chỉ để gặp anh, được nghe anh trao đổi công việc. Ở công ty, tôi khá thân với cô em họ của anh, cô ấy nói chuyện với tôi hàng ngày về gia đình anh rất nhiều. Cả tháng nay anh không về nhà ăn trưa nữa mà ở lại công ty. Qua đứa em gái của anh tôi mới biết anh và vợ giận nhau, nhìn anh lúc nào cũng buồn mà tôi không biết phải làm thế nào. Có lẽ tôi đã sai khi yêu một người có gia đình, nhiều lần cố gắng quên anh, tìm một bến đỗ mới nhưng không thể, tôi phải làm sao đây.

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: