Bạn gái tôi cứ vừa nhắc đến chuyện chia tay là người yêu hiện tại lại lấy chuyện chúng tôi đi nhà nghỉ ngủ với nhau ra để uy hiếp. Bạn gái của tôi bảo: bây giờ cô ấy rất sợ bố mẹ phiền lòng nên đành phải chấp nhận lấy người đó nhưng trong thâm tâm rất yêu tôi.
Phununews thân mến !
Tôi và bạn gái quen nhau được một năm. Nhưng khoảng 3 tháng gần đây thì tôi biết được một thông tin khá bất ngờ là cô ấy đã có người yêu. Sau đó tôi có hỏi thì cô ấy nói cô ấy và người yêu cũ đã yêu nhau 4 năm. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cô ấy đã hết tình cảm với người yêu hiện tại. Bây giờ người cô ấy yêu là tôi.
Có lần tôi đến nhà chơi và có gặp mẹ của bạn gái. Mẹ cô ấy bảo với tôi rằng người yêu của cô ấy đã sống trong nhà bác lâu rồi. Hai bên gia đình cũng qua lại tìm hiểu. Mọi người không ai có ý định thay đổi và khuyên tôi rút lui, đừng tiếp tục đi lại với con gái bác.
Bạn gái tôi cứ vừa nhắc đến chuyện chia tay là người yêu hiện tại lại lấy chuyện chúng tôi đi nhà nghỉ ngủ với nhau ra để uy hiếp (ảnh minh họa)
Đã nhiều lần bạn gái tôi muốn dứt khoát kia tay với người kia để đến với tôi. Nhưng cô ấy cứ vừa nhắc đến chuyện chia tay là người kia lại lấy chuyện chúng tôi đi nhà nghỉ ngủ với nhau ra để uy hiếp, dọa sẽ nói với bố mẹ cô ấy. Bạn gái của tôi bảo với tôi: bây giờ cô ấy rất sợ bố mẹ phiền lòng nên đành phải chấp nhận lấy người kia. Nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn rất yêu tôi.
Tôi chỉ sợ một điều là bạn gái mình lấy người kia xong. Mỗi lúc có chuyện gì xảy ra anh đó sẽ lôi chuyện trước kia của tụi tôi ra để khinh bỉ cô ấy. Giờ tôi đang rất rối. Tôi nên làm thế nào đây, hãy cho tôi xin lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.