Sau khi vợ đi thì anh lao xuống phòng ô sin hì hục mà không ngờ rằng thật ra vợ mình vẫn ở trong nhà. Ân ái xong với ô sin thì Hùng leo lên phòng thay đồ đi ngủ như không hề có gì xảy ra…
Kết hôn gần 1 năm thì vợ chồng Hùng và Liên mới quyết định có con, giây phút cầm que thử thai 2 vạch khoe với chồng mà Liên sung sướng vô cùng. Trước đây chưa bầu bí thì dù vất vả đi làm Liên vẫn cơm nước dọn dẹp nhà cửa đầy đủ, thế nhưng bầu bí rồi cô quyết định thuê ô sin về nhà để mình rảnh tay hơn. Thương vợ nên Hùng gật đầu đồng ý, như người ta thì thuê ô sin lớn tuổi một tý cho đỡ chồng mình tòm tem. Thế nhưng tin tưởng chồng nên Liên cứ mạnh dạn thuê cô ô sin trẻ măng.
– Đàn bà bầu bí không “chiều” chồng được nên sợ nhất cảnh chồng ra ngoài ăn vụng. Thế mà mày còn rước ô sin trẻ về nhà à? Có ngày chồng với ô sin ngủ với nhau thì hối không kịp_ Cô bạn thân nói.
– Ôi dào, mày cứ lo xa. Tao bầu bí chỉ ăn rồi ngồi nhà thì để xem lão chồng tao tòm tem kiểu gì. Mà nhân vụ này tao cũng muốn thử lòng chồng như nào.
(Ảnh minh họa.)
Quả thật thì suốt mấy tháng bầu bí Liên quan sát thấy mọi chuyện vẫn không có gì tệ hại cả. Hùng vẫn yêu Liên vô cùng mà không thèm để ý đến cô ô sin, hơn nữa nhìn là Liên biết mình hơn hẳn cô ô sin quê mùa đó.
Vậy nhưng sau khi Liên sinh xong thì cô ô sin lại lật ngược hoàn toàn tình thế, cô ta thường xuyên ăn mặc đẹp đẽ rồi cố tình để lộ bầu ngực căng tròn phơi phới đi qua đi lại trước mặt Hùng. Nhìn bầu ngực cô ta Liên cũng phát thèm chứ đừng nói là chồng. Sau khi sinh xong thì cơ thể Liên xập xệ vô cùng, ngực xệ đến tận rốn. Tưởng 9 tháng kiềm chế khổ cực thì hai vợ chồng khi gần gũi lại phải có cảm giác mạnh lắm.
Ấy thế nhưng lần nào vừa chạm vào ngực thì Hùng lại than vãn nó nhão không còn độ đàn hồi nữa. Thêm nữa “phần dưới” sinh xong nên “chăn gối” cũng mất cảm giác, thậm chí có khi chồng hì hục gần xong 1 hiệp mà Liên vẫn cứ thảng thốt.
– Anh ơi vào chưa thế? Sao em không có cảm giác gì cả?
– Ơ hay…anh vào nãy giờ rồi mà.
Mất cảm giác nên thành thử Liên nghĩ chờ thêm thời gian nữa rồi đi làm đẹp lại “vùng kín” tạo bất ngờ cho chồng. Thế nhưng trong thời gian bị vợ cấm vận thì Hùng lại bị cô ô sin quyến rũ. Một người đàn ông to khỏe không thể cưỡng lại nhu cầu ham muốn quá cao. Thế nhưng anh chỉ dám nhìn cô ô sin rồi nuốt nước bọt vì Liên canh chừng rất sát sao không thể làm gì được. Nhìn bộ dạng đó của chồng thì Liên biết ngay là ô sin “thả thính” và chồng mình chỉ cần mình đi vắng là sẽ “cắn câu” ngay.
Trong hoàn cảnh này nhiều chị em chọn cách đuổi ô sin đi rồi dạy bảo lại chồng mình, thế nhưng với Liên thì ngược lại. Trước khi đuổi ô sin đi thì cô phải khiến chồng mình chừa hẳn cái thói gái gú. Liên không đánh ghen mà hôm đó cô đi mua cho chồng một chiếc quần lót mới. Tối hôm đó sau khi xác định chồng đã mặc nó thì Liên lấy cớ bế con về bà ngoại ngủ một đêm. Khỏi phải nói lúc đó Hùng sung sướng như thế nào.
Sau khi vợ đi thì anh lao xuống phòng ô sin hì hục mà không ngờ rằng thật ra vợ mình vẫn ở trong nhà. Ân ái xong với ô sin thì Hùng leo lên phòng thay đồ đi ngủ như không hề có gì xảy ra. Thế nhưng sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì anh chết đứng khi thấy chiếc quần lót mới mà vợ mua hôm qua cho mình treo giữa phòng khách. Chiếc quần lót đó còn vương cái thứ khủng khiếp mà đêm qua anh và ô sin đã hì hục với nhau.
Hùng vẫn nghĩ là ô sin làm nên chạy theo đi tìm, nhưng đẩy cửa bước vào thì đó lại là vợ mình.
(Ảnh minh họa.)
– Sao vậy? Anh kiếm cô ô sin ngực khủng hả? Cô ta đã bị em đuổi đi từ sáng sớm rồi. Loại đàn bà lẳng lơ đó thì phải đuổi ra là đúng rồi.
– Làm gì có…anh…anh….
– Cô ta ngực khủng như thế anh thích cũng đúng. Đâu phải như gái 1 con ngực xệ không khác gì quả mướp như em chứ?
– Anh xin em…anh không có…anh….
– Anh không phải chối. Đêm qua anh và cô ta hì hục rên rỉ chắc hàng xóm cũng nghe thấy đấy. Chiếc quần lót mới em mua cho anh đêm qua còn dính cái thứ đó của anh cơ mà. Nói cho anh biết nhé…đêm qua em chỉ gửi con bên nhà bà ngoại rồi quay về nhà sau đó. Cô ô sin và anh cả đêm vật lộn em đều biết. Chính vì vậy mà sáng ra em đã treo chiếc quần lót mới ấy cho anh rồi đấy. Cứ treo ở đó để ai đến chơi thì bảo là ” chiến tích” của chồng và ô sin nhỉ? Sau này con lớn em cũng bảo là chiếc quần đó là của bố mày đi ngủ với ô sin mà ra…Chắc phải tự hào lắm.
– Vợ ơi…anh xin em….anh sai rồi. Em đừng có làm vậy mà….Anh sai rồi.
Thật ra nghĩ chồng mới phạm tội tày đình 1 lần nên Liên tha thứ, nhưng ngoài mặt cô cố tình hành hạ chồng để cho Hùng sợ cái thói gái gú. Suốt 1 tháng trời Liên vẫn treo quần lót của chồng ở đó khiến Hùng sợ đến già…không dám làm trò gì sau lưng vợ nữa….
An Vy / Theo thể thao Xã hội