Khi bác sĩ vừa thông báo con trai qua đời thì Hùng còn đang kêu gào không tin vào tai mình nhưng vợ anh đã gạt nước mắt đi theo bác sĩ vào phòng và làm thủ tục hiến mắt…
Cưới nhau được 5 năm thì vợ chồng Trang và Hùng mới có đứa con trai đầu lòng. Đứa con đó trở thành thứ quý giá nhất với gia đình Trang. Vì từ sau khi sinh được con thì chồng Trang cũng bất ngờ bị vô sinh.
Từ ngày có con trai, Hùng sung sướng vô cùng, gặp bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ người quen nào anh đều rất tự hào về cậu bé khỏe mạnh, hoạt bát. Trong khi đó, gia đình hàng xóm ngay sau đó cũng sinh được 1 cậu con trai nhưng cậu ta năm lên 3 tuổi thì bị mù mắt. Thấy vậy, Hùng càng thêm cưng chiều con trai, luôn bảo bọc con vì sợ con sảy ra bất trắc.
Thế nhưng, năm con trai anh lên 9 tuổi thì xảy ra sự cố bất ngờ khiến cả nhà rơi vào hoảng loạn. Lần đó, Hùng đi công tác 4 ngày, nhưng mới được 2 ngày thì vợ bất ngờ gọi điện giọng lạc cả đi:
-Anh ơi…anh về ngay..con trai chúng ta..sắp ..không ổn rồi.
Hùng nghe thấy mà đầu óc đảo điên, bỏ cả công việc để chạy vào viện với con. Đến nơi, Hùng choáng váng thì thấy con đang hấp hối trên giường bệnh. Anh gạt vợ ra rồi ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp và hét lên:
-Con tôi làm sao thế này? Ai? Ai đã hại con?
Vợ anh mới khóc nấc nói:
-Em chở con đi học về thì…bị tai nạn. Em..văng ra ngoài nên không sao, còn con thì…em ..em xin lỗi.
Hùng như phát điên cứ ôm chầm lấy con trai cho đến khi nó tắt thở. Nhưng khi bác sĩ vừa thông báo con trai qua đời thì Hùng còn đang kêu gào không tin vào tai mình nhưng vợ anh đã gạt nước mắt đi theo bác sĩ vào phòng và làm thủ tục hiến mắt cho đứa bé mù nhà hàng xóm.
Khi cô quay ra thông báo chuyện này với chồng, thấy bố con hàng xóm cũng đang nắm tay nhau đứng đó, Hùng lại như mất trí liền tát cho vợ 1 cái trời giáng:
-Cô điên à? Con tôi đã chết rồi cô còn không để cho nó nguyên vẹn. Tất cả…tất cả là tại cô. Hay là cô với hắn ta đã…
Nói rồi Hùng định đánh vợ tiếp thì ông hàng xóm ngăn lại:
-Không có chuyện đó đâu, anh đừng hiểu nhầm tội nghiệp cô ấy. Bố con tôi ..biết ơn gia đình nhiều lắm.
Hùng gạt đi:
-Tôi không cần các người mang ơn, cút hết đi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng Trang vừa khóc vừa nói:
-Em đã ký vào đơn hiến mắt rồi. Anh hãy coi như làm phúc.
Hùng lại ngồi sụp xuống đất:
-Cô cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi.
Cuối cùng, sau hôm đó, Hùng đuổi vợ đi khỏi nhà nhưng vì thủ tục đã được hoàn tất, anh cũng cắn răng chấp nhận việc hiến mắt.
Nhưng kể từ đó, Hùng không lấy vợ, anh chỉ ở vậy ngày ngày ra mộ con trai trò chuyện. Anh cũng không biết bố con người hàng xóm mù đã chuyển đi đâu và vợ anh đang ở phương trời nào.
Sống như vậy lầm lũi suốt 15 năm, nhiều khi Hùng cũng cảm thấy mình ích kỷ, thấy hối hận nhưng anh không thể liên lạc được với vợ. Cho đến 1 lần, Hùng đi làm về thì thấy cửa mở, anh tưởng có trộm vội chạy vào nhà thì chết điếng người khi thấy vợ và 1 cậu thanh niên cao to ngồi trước mặt. Hùng ú ớ, vợ anh liền đứng lên:
-Anh già đi nhiều quá, 15 năm rồi anh vẫn không thay khóa cửa nhỉ.
Hùng nhìn vợ rơi nước mắt, chàng thanh niên bên cạnh liền nói:
-Con chào bố.
Hùng giật bắn mình, rõ ràng con anh đã chết từ năm 8 tuổi tại sao giờ anh lại có 1 đứa con trai lớn thế này. Biết Hùng hoài nghi, chàng thanh niên kia liền mỉm cười:
-Con là cậu bé mù nhà hàng xóm trước kia được con trai bố hiến mắt.
Nghe vậy, Hùng mới sững sờ nhìn lại. Thì ra kể từ đó, đứa bé luôn biết ơn gia đình Hùng nhưng lại thấy có lỗi với Trang nên 2 bố con nó đã đi tìm Trang để giúp đỡ cô. Nhưng chỉ vài tháng sau ông hàng xóm lại bị bệnh qua đời, đứa bé liền nhận Trang là mẹ. Từ đó, Trang cũng ở vậy nuôi nó khôn lớn.
Trang rưng rưng nước mắt:
-Bây giờ nó đã là giám đốc 1 công ty rồi đấy, nó nói muốn quay về tìm anh để trả ơn. Vì đôi mắt của nó sáng được như bây giờ là nhờ anh đã bảo vệ chăm sóc đôi mắt của con trai chúng ta rất kỹ.
Hùng xúc động nghẹn ngào nắm chặt lấy tay người vợ:
-May mà ngày đó em quyết định đúng đắn, anh đã quá ích kỷ và nóng nảy. Anh mới là người phải cảm ơn 2 mẹ con.
Vậy là, đứa con đã mất của vợ chồng Hùng đã tái sinh trong 1 hình dáng khác, đó là món quà xứng đáng cho sự lương thiện của vợ chồng anh.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.