Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Từ sự cố đêm tân hôn, lúc nào đi tắm tôi cũng phải mang dao để phòng thân

Chắc mọi người biết kiểu nhà 1 tầng hai phòng chung 1 nhà vệ sinh ở ngoài đó. Thế nên trong lúc tôi tắm tôi đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện có người cậy cửa…

Thật ra câu chuyện ấy có lẽ sẽ chẳng có gì nếu như không phải là những chuyện nho nhỏ xảy đến hàng ngày. Chỉ có điều khó tin rằng chuyện đó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bất cứ thành viên nào vô cùng lớn.

Chẳng là gia đình nhà chồng còn có 1 chị gái và bố mẹ chồng. Ngôi nhà cũng rộng rãi, mỗi vợ chồng 1 phòng và còn thừa khá nhiều phòng nữa. Bởi thế nên anh rể ở quê chuyển đến sống ở nhà vợ là chị gái chồng luôn. Còn tôi là cô gái mới đi làm dâu nhà chồng.

Tôi với chồng quen nhau từ hồi cả hai vẫn còn đang học sinh viên rồi. Thế nên cũng yêu thương nhau không phải thời gian ngắn gì mà khá dài mới tiến tới kết hôn. Trước khi kết hôn tôi cũng đã gặp gia đình nhà anh và cả vợ chồng nhà chị gái anh nữa.

Hai anh chị vẫn chưa có con vì đang còn kế hoạch để xây dựng sự nghiệp. Sau một khoảng thời gian nhất định thì mới có ý định có em bé. Hôm đó là ngày cưới của tôi và người yêu. Thế nên hai đứa cũng háo hức và hạnh phúc lắm. Cả ngày cưới mệt rã rời mãi về sau mới xong, tối vừa lên phòng đi tắm chuẩn bị về mà nghỉ ngơi thì tôi đã xảy ra biến lớn.

Chắc mọi người biết kiểu nhà 1 tầng hai phòng chung 1 nhà vệ sinh ở ngoài đó. Thế nên trong lúc tôi tắm tôi đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện có người cậy cửa. Giọng nhè nhè tưởng chồng tôi đã mở cửa ra và hoảng hốt vô cùng khi người đứng trước mặt mình là anh rể. May khi đó tôi vẫn chưa có cởi bỏ quần áo, anh ấy hôn tôi và tôi đã lập tức đẩy anh ra.

Mãi về sau mới thoát ra khỏi anh rể nên tôi vô cùng hoảng loạn. Tắm xong tôi trở về phòng, nhìn thấy chồng nằm đó đợi mình sẵn trong cái tư thế hào hứng lắm nên cũng muốn chiều chồng chút ít. Nhưng đau đớn ở chỗ tôi vô cùng sợ. Cái lúc đó thì không biết mình phải làm gì cả. Chồng hôn mà tôi thấy ngượng ngạo quá nên đành đẩy ra. Anh thủ thỉ:

Từ sự cố đêm tân hôn, lúc nào đi tắm tôi cũng phải mang dao để phòng thân

Ảnh internet.

– Vợ mệt lắm hả?

– Dạ.

– Thế vợ không muốn thì đêm tân hôn chỉ ôm chồng ngủ thôi cũng được. Chồng sẽ ôm vợ ngủ nhưng mà ngày mai nhớ phải bù cho chồng đấy nhé.

– Dạ, vợ nhớ rồi.

– Chồng yêu vợ, từ nay trở đi không còn thằng nào tán tỉnh được vợ của chồng rồi.

– Hâm này nữa. Anh có mệt không? Đi ngủ đi nào.

– ừm, để anh ôm vợ ngủ.

Anh ôm ấy tôi, chồng ôm mình ngủ nên tôi cũng có cảm giác an toàn hơn. Nhưng tôi vô cùng lo lắng về cái đêm tân hôn trong nhà tắm đã bị anh rể suýt nữa cưỡng bức đó. Cảm giác ám ảnh vẫn không nguôi.

Từ ngày hôm đó trở đi, lần nào tôi đi tắm tôi cũng phải mang theo dao để phòng thân. Vì tôi có để ý thấy anh rể nhìn mình rất lạ trong bữa cơm. Hoặc có thể do tôi đã quá nhạy cảm.

Giờ thật sự cái sự hoang mang của tôi không biết để đâu cho hết. Tôi nên làm gì với người anh rể này. Nếu cứ sống mãi trong trạng thái lo lắng sợ hãi này tôi sợ sẽ bị trầm cảm mất. Còn nói cho chồng biết thì tôi cũng sợ ảnh hưởng đến tình cảm chị em, anh rể và chồng. Nhưng không nói thì tôi vô cùng mệt mỏi, đã thế lại còn thêm cái khoản chồng vô tư quá nữa.

Chẳng nhẽ giờ lại xin chồng ra riêng khi chị chồng với anh rể lại ở đây cũng không được đúng cho lắm. Tâm trạng cả tuần nay của tôi cứ rối ren hết cả. Xin hãy cho tôi một lời khuyên vào lúc này.

Nắng Mai/Theo thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: