Nhưng chị thì có vốn, bao nhiêu vốn liếng chị tích góp được hồi con gái và cả bố mẹ cho ngày trước chị lẳng lặng rút hết về mua mảnh đất bây giờ và 2 vợ chồng dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở.
Cưới nhau khi anh chỉ có 2 bàn tay trắng tới giờ qua 5 năm vợ chồng anh chị đã có trong tay nhà lầu và 2 đứa con xinh xắn 1 trai 1 gái. Ngày ấy, chị là con 1 nên bố mẹ chị đã cho hẳn ngôi nhà 4 tầng bên cạnh nhà ông bà để vợ chồng con gái ở, nhưng anh không muốn mang cái tiếng là ở rể chó chui gầm chạn nên không về đó.
Ai cũng nói anh nghèo mà sĩ. Chị là con 1 thì tất cả sau này của cải nhà vợ là của anh chị hết chứ sao, chứ về nhà anh 4 người con trai chỉ có mỗi mảnh đất con con ấy thì ở vào đâu. Nói tới nói lui chồng vẫn không nghe, chị đành chấp nhận bị bố mẹ đẻ từ mặt để dọn ra ngoài ở trọ cùng chồng.
Lúc ấy bố mẹ chị ghét lắm nên chẳng cho thứ gì cả, chồng thì nhà nghèo nên tay trắng. Nhưng chị thì có vốn, bao nhiêu vốn liếng chị tích góp được hồi con gái và cả bố mẹ cho ngày trước chị lẳng lặng rút hết về mua mảnh đất bây giờ và 2 vợ chồng dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở. Rồi chị sinh con, thấy con gái khổ sở vất vả khi đẻ ra chẳng có gì tẩm bổ, chồng thì đi làm thuê ở mãi xa.
Nói tới nói lui chồng vẫn không nghe, chị đành chấp nhận bị bố mẹ đẻ từ mặt để dọn ra ngoài ở trọ cùng chồng. (Ảnh minh họa)
Vậy là ông bà lại đến cho tiền mua bỉm sữa cho cháu, chăm con gái. 1 năm sau thì ông bà cho tiền xây nhà, xem như đó là hồi môn. Anh cũng không phải đi làm xa nữa mà bố mẹ vợ đã để hẳn cho 1 xưởng sản xuất đồ gỗ nhỏ cho anh quản lý lấy tiền nuôi vợ con.
Tuy được bố mẹ đẻ giúp đỡ nhiều nhưng chị không hề tỏ ra coi khinh gia đình nhà chồng. Anh em chồng khó khăn chị sẵn sàng cho vay tiền, bố mẹ chồng ốm đau đi viện chị biếu tiền chăm nom đang hoàng. Phải là chị sống không để ai chê nửa lời. Ai cũng nói anh là người có số hưởng, số nhờ nhà vợ.
5 năm cưới nhau anh chị đã có trong tay tất cả, chị cũng mới sinh thêm 1 cô công chúa nhỏ cho anh, vậy là đủ nếp đủ tẻ rồi. Chị cứ ngỡ cuộc sống của mình là hạnh phúc nhất. Nào ngờ đợt anh đi tìm mối hàng ở biên giới trong vòng 1 tháng trời thì chị đã phát hiện chuyện tày đình. Không phải anh đi vì công việc mà là anh dọn tới nhà bồ ở cùng cô ta. Hôm ấy đang bế con thì cô bạn thân gọi điện:
– Ông Minh nhà mày có nhà không?
– Ông ấy đi 20 ngày nay rồi mày à, đi kiếm mối hàng ở biên giới.
– Tận biên giới á, mày nói thật hay đùa đấy hả?
– Thật chứ đùa gì.
– Sao hôm qua tao gặp ông ấy chở con bé xinh lắm đi chợ, cái chợ đó ở gần khu nhà trọ của 1 con bé làm ở công ty tao. Tao hỏi nó nó bảo ông ấy là bồ của con bé đó, mọi người ở đó nhẵn mặt rồi.
– Hả? Mày nói thật chứ…
Lúc đầu chị cũng mong là bạn nhầm nhưng ngày hôm sau nó gửi ảnh cho chị đúng là chồng chị đang chở gái ở ngay thành phố này thì chị không thể nhầm được nữa rồi. Cơn điên nổi lên, chị định lao tới xé xác đôi khốn nạn đó thành trăm mảnh. Nhưng rồi không hiểu sao tự dưng chị lại không làm thế nữa chị gọi cho chồng anh vẫn nói đang ở biên giới. Chị nuốt nước mắt vào trong.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau chị làm 200 mâm cỗ rồi mời họ hàng nhà chồng đến. Chẳng ai biết chị mời đến có việc gì, cứ nghĩ chị giàu thì mời mọi người tới ăn thôi. Ai ngờ lúc mọi người đến dự đông đủ người ta mới thấy 3 mẹ con chị ăn mặc đẹp đẽ vô cùng tiến ra giữa sân:
– Hôm nay cháu mời mọi người tới đây là muốn thông báo 1 tin với cả họ. Chồng cháu hiện nói đi biên giới làm ăn nhưng thực ra là sang ở với con bồ trẻ đẹp bỏ mặc 3 mẹ con cháu ở nhà. Cháu tuyên bố luôn là anh ta còn dám vác mặt về đây thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đi được cháu cho đi luôn, mẹ con cháu tự nuôi nhau.
– Cái gì, thằng Minh mà dám thế á? Trời ơi sao cái thằng này nó ngu thế không biết. Vợ con đuề huề, nhà cửa sung túc thế kia mà lại… Đúng là dại quá…
Chiều hôm đó người ta thấy xung quanh nhà chị cứ lảng vảng vài người đàn ông lạ xăm trổ đầy người kiểu như chị thuê để bảo vệ mẹ con chị và sẵn sàng tấn công chồng nếu anh ta quay về ấy. Nhà chồng chị sợ quá gọi điện cho con trai: “Mày đi ngay đi, về nhà thì chỉ có mất mạng, sao mày ngu thế hả con?”. Anh nhận ra lỗi lầm thì đã muộn, lúc đó chỉ còn tay trắng, mọi thứ bị nhà vợ tịch thu lại hết, muốn về nhà cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Phương Lâm/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.