Chồng lúc đầu ra sức vỗ về, tỉ tê, lâu dần thấy tôi hợp tác không nhiệt thành đâm ra chán dù tôi thừa biết anh lúc nào cũng hừng hực chuyện yêu. Ngoài việc tự xử, không biết anh có ra ngoài ‘tí toáy’ gì không nữa…
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Thú thật lúc mới cưới, chuyện sinh hoạt vợ chồng là niềm đam mê lớn của cả tôi và chồng. Chúng tôi hòa hợp nhau từng ham muốn, cử chỉ và tần suất. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết đối phương đang muốn gì. Và lúc đó chúng tôi lại quấn chặt với nhau không dứt.
Thế nhưng, kể từ khi sinh em bé, chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi đảo lộn hoàn toàn. Trong thai kỳ, vì muốn giữ cho bầu bì nên chúng tôi hầu như không quan hệ. Có chăng là oral sex hoặc để chồng tự xử. Nhìn chồng thời gian đấy khá tội nhưng vì thương tôi, thương con nên vợ chồng thường nháy nhau: “thôi cố gắng kiềm chế, sau khi sinh sẽ đền bù cho thỏa”.
Rồi khi ở cữ 6 tháng, chồng tôi vẫn không được làm gì vì sợ tôi hậu sản. Với lại thời gian đó tôi stress nặng do thức đêm và do lần đầu làm mẹ chưa quen. Chỉ lo cho con đã hết ngày, chồng lại xếp vào xó giường. Thương cũng đành chịu, chỉ thỉnh thoảng phá rào tranh thủ dấm dúi thưởng nóng cho chồng.
Khi ở cữ 6 tháng, chồng tôi vẫn không được làm gì vì sợ tôi hậu sản (ảnh minh họa)
Khi con được hơn 6 tháng, tôi quay trở lại công việc tại cơ quan. Không thể nói hết nỗi vất vả sau thời gian nghỉ, tôi gần như phải làm quen lại từ đầu, nhớ nhớ, quên quên. Công việc căng thẳng ở công ty, về nhà lại lo sắp xếp việc gia đình, tôi đâm cáu bẳn, kiệt sức và gần như lãnh cảm.
Việc tình dục với tôi giờ không còn hấp dẫn và đam mê khám phá nữa, dù chồng ra sức mời gọi. Trong đầu tôi chỉ toàn bỉm, sữa, áo, quần, đồ ăn cho con… Thêm vào đó là thân hình sồ sề bụng mỡ đầy vết rạn sau sinh làm tôi thấy tự ti mỗi khi khỏa thân trước mặt chồng. Nếu trước kia mở đèn lúc hành sự cũng không sao thì giờ tôi luôn bắt chồng tắt hết các thiết bị chiếu sáng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ, le lói.
Chồng lúc đầu ra sức vỗ về, tỉ tê, lâu dần thấy tôi hợp tác không nhiệt thành đâm ra chán nản dù tôi thừa biết anh lúc nào cũng hừng hực chuyện yêu. Ngoài việc tự xử, không biết anh có đi ra ngoài làm gì để giải quyết không nữa.
Đọc các diễn đàn về vấn đề này thấy có mẹ còn định cho tiền và sắm sẵn cho chồng bao cao su để chồng ra ngoài … chỉ cần luôn giữ an toàn bằng các biện pháp là được. Nghe mà rùng mình. Đàn ông ham của lạ, dễ mất chồng như chơi. Lại còn không khéo lúc cao hứng lên các ông còn quên phắt việc giữ an toàn cho bản thân, gia đình cũng không biết chừng. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ không bao giờ xử lý cục bộ theo phương thức này.
Dù tìm hiểu nhiều cách để cải thiện tuy nhiên tình hình tôi vẫn không đáp ứng nổi việc yêu của chồng. Vì thế tôi sợ nếu không tìm ra cách nào hiệu quả thì tôi e cũng khó bề giữ yên gia phong. Hiện tôi đang băn khoăn tột độ!
Hanah
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.