Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Chồng lấy tôi chỉ vì muốn làm hài lòng bố mẹ

Sau khi kết hôn hơn hai tháng, trong lúc say rượu chồng thừa nhận lấy tôi chỉ vì muốn làm hài lòng bố mẹ anh.

Tôi và Huy quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình, tôi rất ấn tượng về anh từ ngày đầu gặp mặt, bởi anh khá bảnh bao và nói chuyện dễ gần. Vậy là sau một vài lần gặp gỡ chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Nhưng tôi đâu có ngờ lý do anh đến với tôi chỉ vì làm hài lòng bố mẹ anh chứ thật lòng anh không hề yêu thương tôi.

Chồng lấy tôi chỉ vì muốn làm hài lòng bố mẹ

Ảnh minh họa

Khi tôi phát hiện mình mang bầu được 6 tuần, thì cũng là ngày sinh nhật anh. Cầm tờ giấy vui mừng đi từ bệnh viện ra định gọi thông báo ngay cho anh nhưng vì muốn anh bất ngờ nên tôi lại thôi.Tôi đi nhanh về nhà để mua đồ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho anh và muốn chúc mừng cho chuyện anh sắp lên chức cha. Tưởng rằng anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc nào ngờ đâu mọi thứ không như những gì tôi nghĩ.

Tôi còn nhớ hôm đó, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, một bàn ăn thịnh soạn với những ánh nến lung linh. Tôi chờ mãi đã 7h tối mà anh vẫn chưa về, suốt ruột quá tôi gọi điện cho anh, mãi sau anh mới bắt máy. Giọng anh lè nhè và nói: “Em ăn cơm trước đi hôm nay anh bận công việc nên về muộn.” Nghe xong điện thoại hai hàng nước mắt chảy theo vô thức, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Đên 11h đêm anh gọi cửa, tôi vội vàng ra mở. Lúc đó người anh nồng nặc mùi rượu, tôi dìu anh vào nhà thì bị anh hất tay ra chỉ thẳng mặt tôi và nói: “ Tôi nói cho cô biết tôi lấy cô chỉ vì làm hài lòng bố mẹ thôi chứ không là gì trong mắt tôi, người tôi yêu là cô gái khác.”

Tôi bàng hoàng, không biết mình đang mơ hay tỉnh, đầu tôi choáng váng như thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực khiến tôi khóc không nên lời. Hôm sau anh tỉnh dậy tôi hỏi rõ để phân biệt trắng đen, mong rằng anh hối lỗi và cầu xin sự tha thứ, nhưng nào ngờ anh đã thừa nhận tất cả mọi chuyện và nói nếu tôi muốn có thể ly dị anh còn đừng mong nhiều sự quan tâm của anh giành cho cô. Và những ngày sau đó, anh tránh mặt tôi, là vợ chồng mà như là hai người xa lạ, tôi và đứa con trong bụng giống như người thừa đối với anh . Thậm chí gần đây tôi thấy anh hay gọi điện và nhắn tin cho một người phụ nữ nào đó.

Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào, tôi không muốn con tôi chào đời mà không có bố. Nhưng cuộc sống hôn nhân cứ như thế này tôi biết phải làm sao, có nên chờ đợi anh sẽ suy nghĩ lại?

  Qúy Trịnh

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: