Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Lí do đàn ông cứ sung sướng mà phụ nữ thì cứ mãi… thiệt thòi, khổ sở

Thỏ thương cá nên ném thức ăn của mình xuống hồ. Con cá phải nhảy lên chỉ thẳng vào mặt con thỏ mà quát “nếu mày còn quăng cà rốt xuống hồ một lần nào nữa thì đừng trách tao không khách sáo”. Đấy, đôi khi, có những thứ mình cho đi nhưng chưa hẳn người khác đã cần.

Chi và chồng cãi nhau. Lí do vì lão chồng Chi lại vừa bỏ một đống tiền mua cái điện thoại mới. Trong khi cái điện thoại lão đang dùng vẫn còn mới cứng. Mà đây cũng đâu phải lần đầu lão bốc đồng. Vợ chồng Chi đã mất không biết bao nhiêu tiền chỉ vì cái thú mê chơi đồ công nghệ của Lão.

Lần nào chồng mua đồ mới Chi cũng cằn nhằn suốt tuần, suốt tháng. Nhưng bất chấp, chồng Chi vẫn không chừa. Lần này Chi quyết làm một trận ra trò, làm ầm ĩ tơi bời, may ra lão khiếp. Thế nên sau cơn cuồng nộ gào thét. Chi đùng đùng ôm quần áo bỏ về nhà.

Vừa về tới cửa Chi đã rít gào “con không thể chịu đựng nổi nữa. Sao con lại đi lấy một người vô tâm như thế. Anh ta nghĩ cái kiểu gì không biết? Không lo tương lai, không dành dụm tiền để lo cho con cái. Lỡ không may bệnh tật thì biết lấy khoản nào mà dùng?… Từ lúc lấy nhau về con cứ lo lắng chắt chịu cho gia đình, còn chồng con thì cứ vung vãi…”

Vừa kể lể Chi vừa khóc hu hu. Mẹ Chi nghe con gái nói cũng thở dài thườn thượt. Chỉ có bố Chi vẫn bình tĩnh. Ông bảo con gái “bố thấy con già quá rồi”. Ờ thì chỉ có người già mới nghĩ nhiều, rồi nghĩ luẩn quẩn như thế. Trong khi hai vợ chồng cần thiết nhất chính là sự dung hòa. Chi chỉ chăm chăm muốn thay đổi chồng. Chăm chăm muốn chồng bỏ thói quen chi tiêu theo sở thích của anh. Mà không để ý rằng thực ra chồng mình cũng có tính toán của anh ấy. Thu nhập của chồng Chi không thấp. Nếu có tình huống khẩn cấp chắc chắn cũng không đến mức anh không thể lo.

Lí do đàn ông cứ sung sướng mà phụ nữ thì cứ mãi... thiệt thòi, khổ sở

Cũng như chồng Chi bây giờ, ai biết anh có khó chịu và cảm thấy sự chắt chiu, tiết kiệm của vợ là tốt hay không (ảnh minh họa)

Còn chuyện Chi chắt chiu, hi sinh cho gia đình ư? Điều đó cũng tốt. Nhưng Chi không nên làm quá để rồi khi không được ghi nhận lại ấm ức. Xưa có câu chuyện Thỏ và cá rồi đấy. Con cá nó phải nhảy lên hồ chỉ thẳng vào mặt con thỏ mà quát “nếu mày còn quăng cà rốt xuống hồ một lần nào nữa thì đừng trách tao không khách sáo”. Đấy, đôi khi, có những thứ mình cho đi nhưng chưa hẳn người khác đã cần. Có khi sự hy sinh của mình lại là gánh nặng, trách nhiệm khiến người khác mệt mỏi và muốn vứt bỏ. Cũng như chồng Chi bây giờ, ai biết anh có khó chịu và cảm thấy sự chắt chiu, tiết kiệm của vợ là tốt hay không?

Chi nhận ra những thứ liên quan đến người khác, kể cả chồng. Nếu họ không lo thì cô cũng không cần phải lo lắng. Còn việc liên quan đến họ, họ đã lo rồi thì cô cũng không cần con phải lo nữa. Chỉ cần lo cho bản thân tốt nhất có thể là ổn rồi.

Tại vì sao đàn ông cứ sướng mà phụ nữ thì cứ khổ, cứ thiệt thòi. Tại phụ nữ cứ thích ôm hết trách nhiệm vào người của mình mà không biết đàn ông họ có cần điều đó hay không đấy. Nói chung phải nghĩ thoáng. Có thế thì sẽ làm mình vui vẻ hơn.

Bảo

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.