Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Làm dâu nhà giàu khổ lắm, đừng bì tị với chị thêm nữa mà tội tình

Em cứ bì tị chị có nhà cửa, xe cộ nhưng em không biết những thứ đó đều mang tên của bố mẹ chồng. Chị ở trong nhà mà cứ như ở trọ thôi em. Tiền ăn, tiền nhà chị đều phải góp hàng tháng đấy. Nhưng lại vẫn mang tiếng ăn bám, không được tự do theo ý mình.

Em cứ hay bì tị “hai chị em mình sinh đôi, giống nhau y lột mà sao chị Linh sướng thế, sướng hết phần của em. Bố mẹ chồng chị Linh giàu có, anh chị được lo hết từ nhà cửa, xe cộ… Chẳng như em, hai vợ chồng phải nai lưng làm quần quật mà mãi vẫn chưa có cái nhà để ở.”

Em cứ nhắc mãi mà chưa một lần để ý cái mỉm cười gượng gạo của chị. Sống dựa nhà chồng nào có thoải mái gì đâu em.

Cũng đã rất nhiều lần chị ước ao “giá như mình được sống cuộc sống như Ly. Hai vợ chồng cùng chăm chỉ làm ăn, cùng cố gắng. Cuộc sống tuy là phải toan tính nhưng tự do, không phụ thuộc vào ai.”

Thực ra chị đâu có cần nhà cửa ngựa xe, những thứ chưa bao giờ từng là của chị. Chỉ cần chồng chị là người hiểu chuyện, thương vợ, chí thú làm ăn là tốt lắm rồi. Cuộc sống chấp nhận để bố mẹ chồng lo cho cũng cay đắng lắm Ly ơi. Nó đồng nghĩa với việc chị bắt buộc phải chấp nhận mọi chuyện, mọi thứ, mọi sự sắp đặt của bố mẹ.

Đã từ rất lâu chị không được đưa ra quyết định cho bất cứ vấn đề gì liên quan đến chồng mình, con mình, gia đình mình… thậm chí là chính mình. Ăn cái gì, làm cái gì cho đến những chuyện như bao giờ mang thai, chọn con gái hay con trai, đẻ ở bệnh viện nào, đẻ thường hay đẻ mổ… đều phải phụ thuộc vào sự quyết định của bố mẹ.

Làm dâu nhà giàu khổ lắm, đừng bì tị với chị thêm nữa mà tội tình

Em cứ hay bì tị “hai chị em mình sinh đôi, giống nhau y lột mà sao chị Linh sướng thế, sướng hết phần của em (ảnh minh họa)

Cuộc sống nhiều chuyện phức tạp lắm em ạ. Nhưng đã ngửa tay nhận sự hỗ trợ từ nhà nội thì mọi lời bố mẹ chồng nói đều là mệnh lệnh với mình. Bố mẹ đã nói một làm sao dám nói hai, bố mẹ nói sai làm sao dám nói đúng, không bao giờ dám làm trái ý bố mẹ hết.

Em cứ bì tị chị có nhà cửa, xe cộ nhưng em không biết những thứ đó đều mang tên của bố mẹ chồng. Chị ở trong nhà mà cứ như ở trọ thôi em. Tiền ăn, tiền nhà chị đều phải góp hàng tháng đấy. Nhưng lại vẫn mang tiếng ăn bám, không được tự do theo ý mình.

Đến giờ phút này chị vẫn sống trong nhà chồng, chẳng qua cũng vì chồng chị chưa đủ bản lĩnh, chưa lo được cho bản thân, cho con. Còn chị dù ao ước nhưng chưa thể tự đứng. Nhưng chị vẫn cố gắng, rồi đến một ngày không xa nữa chắc chắn chị cũng sẽ tự bước đi. Vợ chồng lấy nhau, điều kiện tiên quyết là tự lo. Giống như các em, tự bỏ công sức của mình kiếm tiền thì mới bền vững. Không có tiền cầm trong tay thì khó khăn trăm bề luôn ấy. Ly ơi đừng bì tị với chị thêm nữa mà tội tình.

Bảo

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: