Nhà anh hơi nghèo, còn mẹ anh bệnh nặng, chỉ ngồi một chỗ và run, nói lắp bắp không thành lời; bố lại đi làm xa.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, bạn trai bằng tuổi, yêu nhau được nửa năm, chúng tôi mới đi làm tại Hà Nội, hai đứa đều ở ngoại thành và khác quê (cách nhau 30km thôi). Hôm trước đến nhà người yêu chơi, nhà hơi nghèo, còn mẹ anh ý bị bệnh nặng, chỉ ngồi một chỗ và run, nói lắp bắp không thành lời; bố anh đi làm xa cả năm chỉ về 1-2 lần với vợ con. Tôi tiểu thư, nhà ở phố, chẳng bao giờ phải làm việc nặng hay chịu khó khăn gì nên khi thấy hoàn cảnh nhà anh ấy tôi rất thương, nhưng cũng ái ngại về bệnh parkinson vì đọc ở trên mạng nói bệnh này có nguy cơ di truyền. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.