Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Mẹ chồng hiền quá làm con dâu sinh nghi ‘chết cha, có cái gì sai sai’

Sống chung, việc gì mẹ chồng cũng dành làm cho Hoa. Ban đầu Hoa nghĩ “chết cha, có gì đó sai sai ấy”. Đâm ra cô hơi sợ, chốc chốc lại giật thột.

Hoa lấy chồng đã mấy năm. Bố mẹ chồng Hoa thương yêu con dâu như con ruột. Đặc biệt mẹ chồng không hề chèn ép các kiểu giống như mấy bà mẹ chồng bạn bè Hoa thường kể hay trên mấy bộ phim “mẹ chồng nàng dâu” cô hay xem.

Sống chung, việc gì mẹ chồng cũng dành làm cho Hoa. Ban đầu Hoa nghĩ “chết cha, có gì đó sai sai ấy”. Đâm ra cô hơi sợ, chốc chốc lại giật thột. Nhưng ở riết với ông bà mà vẫn không hề thấy có chuyện gì như bêu xấu con dâu hay la mắng này nọ. Ngược lại, nếu mẹ chồng Hoa có nói cũng chỉ nói tốt con dâu.

Mẹ chồng hiền quá làm con dâu sinh nghi ‘chết cha, có cái gì sai sai’

Mấy năm qua bố mẹ chồng chưa từng la mắng Hoa, coi cô như con gái (Ảnh minh họa)

Hoa bận đi làm, thèm gì chỉ cần nói với mẹ một câu. Có khi Hoa quên mà mẹ vẫn nhớ mua cho. Ngày lễ ngày giỗ bên nhà Hoa… mẹ chồng đều mua trái cây và giục vợ chồng Hoa về sớm để phụ đám. Vợ chồng Hoa không có tiền mẹ chồng cho, hết tiền mua tã cho con mẹ cũng cho nốt. Mẹ mua đồ ăn sáng mua sữa mua xà bông…cả băng vệ sinh khi Hoa quên.

Mấy năm qua bố mẹ chưa từng la mắng Hoa mà bất kể chuyện gì cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý. Cái gì không biết Hoa chỉ cần hỏi là mẹ chồng chỉ liền. Bố chồng thì còn hiền hơn, coi con dâu như con gái.

Sống trong gia đình, các chuyện lặt vặt mẹ chồng nàng dâu không có cảm giác rất thoải mái. Thế nên trong tiềm thức của Hoa đã không còn phân biệt nhà chồng nhà đẻ nữa. Hoa coi nơi đây chính là nhà và bố mẹ chính là bố mẹ mình.

Bảo

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: