Mỗi khi bị chồng xúc phạm, tôi rất buồn, xa lánh anh dần, sợ một lúc nào đó không chịu đựng được sẻ ảnh hưởng đến con.
ảnh minh họa
Tối qua khi đi ngủ tôi thấy chồng cứ cầm điện thoại rồi còn để ở dưới chân mặc dù không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nằm một lúc tôi chợt bảo: Anh ơi có điện thoại kìa. Chồng tôi chồm dậy cầm điện thoại, không thấy gì rồi để điện thoại lên người tôi, bảo nhìn xem có gì không. Sáng nay anh bực bội, to tiếng với tôi. Lúc tức giận anh thường nói tôi là não có vấn để, rồi không biết suy nghĩ, còn nhiều từ nữa.
Tôi ngán ngẩm quá nên cũng chẳng buồn nói lại nữa, im lặng cho qua. Điện thoại của chồng, của vợ không ai đụng vào ai nên tôi không biết gì về các mối quan hệ của chồng bên ngoài. Chồng không bao giờ kể với tôi về công việc, bạn bè hay bất cứ vấn đề nào khác ngoài việc liên quan đến con và nợ nần tiền mua nhà. Các anh chị có kinh nghiệm sống nhiều, chỉ giúp tôi cách đối đáp lại mỗi khi chồng xúc phạm mình, vì mỗi lần như vậy tôi rất buồn, cứ tích tụ rồi xa lánh chồng dần, sợ một lúc nào đó không chịu đựng được sẽ ảnh hưởng đến con cái. Chân thành cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.