Tôi 32 tuổi, làm văn phòng, cưới vợ được 5 năm, cuộc sống bình thường không có gì phải quá suy nghĩ vì vợ chồng tôi hiểu và chia sẻ cho nhau. Chỉ đến khi tôi dính vào cá độ thì cuộc sống mới đi vào bế tắc.
(Ảnh minh hoạ).
Vì làm trên mạng nên các thông tin về cá độ trực tuyến nhan nhản, tôi tò mò kích vào chơi thử, lúc đầu chỉ nạp 200-300 nghìn để giải trí khi làm việc mệt mỏi. Sau đó là nạp vài triệu đồng rồi mấy chục triệu đồng, rồi nợ lúc nào không hay.
Với trạng thái của một kẻ cờ bạc đứng trước số nợ lớn, tôi như con thiêu thân tìm mọi cách vay mượn để nạp vào hy vọng gỡ gạc được, nhưng càng gỡ càng thua. Đến lúc tôi phải bán đất, bán xe là đã chìm đắm trong rượu bia, thuốc lá.
Bây giờ, tôi đã bỏ được cá độ 2 tháng rồi nhưng tâm trạng vẫn nửa tỉnh nửa mê, không thể hoàn thành công việc. Chủ nợ đòi reo réo hàng giờ, tôi như điên loạn. Gần một tỉ đồng tiền nợ trong đó 500 triệu đồng là tiền vay của xã hội đen, nội ngoại đều không thể giúp tôi, nhà cũng thế chấp ngân hàng rồi, tôi phải làm sao đây? Vợ con tôi cũng không thể chịu nổi, đòi ly dị và đã xách vali về nhà đẻ rồi. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.