Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Người cũ là để nhớ chứ không phải để yêu

Có những điều trong quá khứ ta cứ vỗ về cho nó được ngủ yên, đừng cố khơi dậy những vết thương lòng, những điều đã cũ, những thứ đã từng tan vỡ, từng đôi lần bóp nghẹn trái tim ta…

Có một tình yêu mà chúng ta hay gọi đó là tình cũ, có một người từng đi ngang qua đời mà ta gọi đó là người cũ…có lẽ, trong đời sẽ có rất nhiều mối tình như thế, có rất nhiều những mối tình không trọn vẹn, yêu rồi xa…

Có những điều trong quá khứ ta cứ vỗ về cho nó được ngủ yên, đừng cố khơi dậy những vết thương lòng, những điều đã cũ, những thứ đã từng tan vỡ, từng đôi lần bóp nghẹn trái tim ta.

Tình cũ, người yêu cũ đôi khi ta có thể nhớ về, ta có thể hoài niệm, nhưng rồi hãy để nó mãi an yên trong quá khứ, đừng đánh thức mọi thứ khi mà hiện tại sẽ có những điều mới sắp đến, hãy cứ an lòng tin rằng rồi có một người khác đến bên đời ta, rồi chúng ta lại có một tình yêu trọn vẹn hơn ngày ấy.

Gió lại về rồi, Đông lại đến người cũ bỗng trở về đâu đó trong tìm thức, tôi thấy nhớ những ngày đã qua, những ngày se lạnh và cái ôm ấm ám, một bờ vai vững trải để tôi tựa vào, để rồi…cái ôm ấy giờ đã ở rất xa xôi mà tôi từng gọi đó là những cái ôm đã cũ.

Người cũ là để nhớ chứ không phải để yêu

Ảnh minh họa.

Có những ngày đông của tuổi sinh viên, anh từng chở tôi trên chiếc xe đạp lòng vòng qua những con phố, qua những hàng quán, mua cho tôi những thứ đồ ăn lặt vặt. Hôm nay cũng những cơn gió đầu mùa, tôi bắt đầu thấy lạnh, nhưng ngoài nỗi nhớ thì chẳng còn anh và cả cái ôm của mùa đông năm ấy.

Người ấy cũng thế, và tôi cũng thế, chúng ta đã chia tay, chúng ta đã từng không hợp nhau và chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc rất bình thường, thi thoảng chúng ta lại nhớ về nhau, chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống riêng.

Mỗi khi nhớ về anh, tôi thường trở lại những nơi đã từng đi qua, điện thoại vẫn lưu tên anh nhưng chưa một lần tôi gọi lại. Với tôi, người cũ chỉ để nhớ không để yêu.

Anh bây giờ có cuộc sống của riêng anh, anh bây giờ đối với tôi chỉ còn lại ngàn nỗi nhớ, và tôi chẳng thể yêu anh thêm lần nữa, tôi không thể quay lại những sai lầm của ngày ấy.

Chúng ta đã từng chia tay nhau khi mà lòng vẫn còn rất yêu thương, cuộc đời này có những lý do mà chúng ta không thể nào làm khác được, có những mối tình không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau.

Người cũ, hạnh phúc anh nhé, em vẫn sẽ nhớ và cất giữ những kỷ niệm của những ngày ấy, nhưng em không cho phép bản thân mình quay lại sai lầm một lần nữa!

Vẫn nhớ, nhưng sẽ không thể yêu bởi tình yêu chúng ta từng là một lựa chọn sai phải không anh? Người cũ của em…

Tường Lam

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: