Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Tâm sự của người đàn ông ‘chán cơm thèm phở’ và nỗi ân hận muộn màng

Chê vợ già và xấu lại không biết chiều trong chuyện chăn gối tôi đã đòi ly hôn bằng được để lấy cô gái trẻ đẹp. Ngờ đâu một thời gian chung sống tôi hối hận muốn quay về thì cũng đã muộn.

Tôi và vợ cũ kết hôn được ba năm thì ly hôn, chúng tôi có với nhau một bé gái 2 tuổi rất kháu khỉnh. Vợ tôi trước đây là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cực kì đảm đang, tháo vát. Nhưng kể từ ngày vợ cũ sinh con, cô trở nên thay đổi khác trước rất nhiều, cô hay cáu gắt và đặc biệt né tránh chuyện chăn gối vợ chồng, thậm chí đôi lúc chỉ ân ái với tôi như có lệ.

Tâm sự của người đàn ông chán cơm thèm phở và nỗi ân hận muộn màng

Ảnh minh họa

Cũng chính vì chuyện tình cảm không hòa hợp và vợ suốt ngày chỉ lăn vào công việc, em không còn chăm sóc bản thân như trước đây, bởi thế nhìn em ngày càng tiều tụy già đi trông thấy. Đôi khi đưa vợ đi họp lớp, tôi toàn bị bạn bè chê và bảo vợ mày hay chị gái mà già vậy. Sự ích kỷ và sỉ diện của một thằng đàn ông đã vô tình khiến tôi mất tất cả. Tôi bắt đầu chán ăn cơm nhà, cơm vợ nấu. Tôi thích ra ngoài, đến nhà hàng, quán xá,miễn sao là ít phải gặp mặt em.

Và rồi cũng từ đó tôi quen Hoa, nhân viên phục vụ quán ăn ở nhà hàng tôi thường lui tới. Hoa là một cô gái trẻ đẹp,quyến rũ kém tôi 10 tuổi, khiến bao người đàn ông phải đắm đuối, và tôi cũng là một trong số đó. Qua bao lần tiếp xúc và trò chuyện tôi và Hoa đã dính lấy nhau từ lúc nào không hay. Từ ngày quen Hoa tôi thường đặt ra câu hỏi  tại sao mình không lấy một cô gái nóng bỏng, gợi cảm như vậy mà lại phải chấp nhận cuộc sống nhàm chán bên người vợ chỉ tối ngày quanh quẩn trong 4 góc nhà.

Vậy là tôi ly hôn. Vợ tôi là người phụ nữ có lòng tự trọng. Khi ly hôn ai cũng nói là cô ấy phải đấu tranh giành quyền lợi nọ kia vì bao năm vất vả hi sinh vì tôi giờ tôi giàu có thì chạy theo gái nhưng cô ấy không bận tâm. Cô ấy chấp nhận ly hôn mà không đòi hỏi gì ngoại trừ việc nuôi con gái. Nhưng tôi nỡ lòng nào lấy đi tất cả, tôi để lại toàn bộ ngôi nhà và một chút vốn để cô ấy làm ăn nuôi dạy cô con gái.

Tâm sự của người đàn ông chán cơm thèm phở và nỗi ân hận muộn màng

Ảnh minh họa

Ly hôn được một tháng thì tôi tổ chức đám cưới với Hoa. Cưới được Hoa tôi thấy hãnh diện vô cùng, bạn bè ai cũng ghanh tỵ nói tôi đi lần đò thứ hai mà vẫn lấy được vợ trẻ đẹp, lại giỏi giang chứ không già xấu như vợ cũ. Nhưng những thứ sau đó tôi không thể nào lường trước được. Vấn đề đầu tiên chính là cô ấy đểnh đoảnh không biết nấu nướng. Gian bếp nhà tôi lúc nào cũng lạnh tanh, nguội ngắt. Hai vợ chồng đi làm về cô ấy chỉ thích ra hàng ăn uống. Lấy nhau được 1 năm tôi giục tới chuyện sinh con thì cô ấy luôn gạt sang một bên vì sợ đẻ xong sẽ xấu vóc dáng. Nhiều lúc tôi cảm tưởng về nhà mà cứ như ở trọ, còn vợ mà cứ như nhân tình, chỉ biết chiều chuộng chuyện chăn gối nhưng lại không muốn có con chung.

Tôi bỗng nhớ cái cảm giác ngày xưa, đi làm về vợ cơm ngon, canh ngọt bày biện chờ sẵn. Món nào cô ấy nấu cũng ngon,buổi tối cả gia đình thường đi chơi với nhau. Tôi nhớ đứa con gái bé bỏng cần hơi ấm từ một người cha khốn nạn như tôi, mà tôi lại vô tình đánh mất.

Giờ đây tôi thấy cuộc sống thực sự bế tắc vô cùng, tôi không biết mình phải làm sao để tìm lại tất cả những gì đánh mất?

Quý Trịnh

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: