Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Trận ghen thắp lại… ‘lửa’ yêu

Một tối Nam về ngồi ngoài, nhắn tin, gọi điện và gõ cửa rất lâu. Nhưng vì Hương ngủ say sưa nên không biết. Đến 1h sáng Hương tỉnh giấc cầm điện thoại lên mới thấy chồng nhắn: “Anh sẽ ngồi đây đến sáng coi thằng nào ở trong đó”. Hương bật cười với suy nghĩ ghen tuông của Nam.

Nam và Hương chia tay vì một lý do rất giời ơi. Không phải tại Nam lăng nhăng hay vì Hương có tình mới. Mà đơn giản bởi vì ‘chán’. Sau 3 năm chung sống, cặp vợ chồng trẻ chưa con cái, chưa trách nhiệm ràng buộc bỗng cảm thấy cần có thời gian để suy nghĩ về lí do: vì sao 3 năm trước họ lại chọn bên nhau?.

Nam quyết định dọn ra ngoài, nhường căn nhà lại cho Hương. Cả hai bừng bừng phấn chấn với ‘cuộc sống mới’. Thế nhưng rồi chỉ được mấy bữa, Nam đã cảm thấy nhớ những cuộc điện thoại của vợ lúc 6 giờ chiều. Nhớ tiếng nói không ngọt ngào, chua loen lét và có phần gắt gỏng: “Anh đang ở đâu? Có về ngay không?”. “Lại bia với bọt, 30 phút nữa có mặt ở nhà cho tôi…’. ‘ Nếu anh không về thì đừng có trách…’. Nam bật cười một mình khi nhớ đến những kỉ niệm. Đôi chân vô thức dắt anh về ‘nhà’ tự lúc nào.

Mấy hôm nay Hương phát hiện ra Nam luôn ghé qua lúc 8 giờ. Anh đứng trước cửa rất lâu nhưng không bấm chuông hay phát ra tiếng động. Ban đầu Hương hơi sửng sốt, cô thấy trái tim ‘nguội lạnh’ đã lâu của mình nảy lên những nhịp khẽ khàng. Hương hé sẵn cánh cửa sổ nhìn trộm Nam, mãi cho đến khi anh đi khuất.

Trận ghen thắp lại… ‘lửa’ yêu

Còn rất quan tâm nhau mà cả hai vợ chồng đều không hay biết (Ảnh minh họa)

Thế rồi có một buổi tối Nam về ngồi ngoài cửa điện thoại, nhắn tin và gõ cửa rất lâu. Nhưng vì đã nhiều ngày mệt mỏi nên Hương ngủ say sưa không hay biết. Đến 1h sáng Hương tỉnh giấc cầm điện thoại lên mới thấy chồng nhắn: “Anh sẽ ngồi đây đến sáng coi thằng nào ở trong đó”. Hương bỗng thấy buồn cười với suy nghĩ ghen tuông của Nam.

Hương đã định không mở cửa vì đã hơn 1 giờ đêm, trời lại mưa, chắc Nam cũng đã về ngủ. Nhưng nghĩ thế nào Hương lại ngồi dậy ghé mắt qua khe cửa. Trời, Nam vẫn đứng đó, mái tóc ướt sũng, quần áo nhỏ nước tong tong. Không kịp nghĩ ngợi gì hơn Hương lao xuống mở cửa.

Cửa vừa mở, Nam lao vào nhà như đi bắt trộm, anh kiểm tra từng ngóc ngách. Không hiểu vì chợt nhận ra còn quá yêu nhau hay vì Nam thấy mình hiểu lầm Hương còn Hương thấy anh ghen tuông như vậy là còn rất yêu? mà ‘lửa yêu’ vốn đã tắt ngúm nay lại bùng lên, cả hai lao vào nhau như thể lần đầu, rất ngọt ngào say đắm. Sau buổi tối hôm đó dường như hai người đã quên mất cảm giác ‘chán’. Họ lại dọn về và tiếp tục sống cùng nhau.

Bảo

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: