“Tao là bạn mày tao hiểu mày quá mà, tao và anh Hùng đã dựng nên màn kịch ngày hôm nay đấy, mày thấy thế nào? Vui không? Đồ trơ trẽn.”
Đã 3 tháng nay, cứ kéo chồng lên giường là anh lại cầu xin “thôi tha cho anh em ơi, anh còn chưa khỏi bệnh”, Hương chán nản vì chồng yếu sinh lý chữa mãi không khỏi, vì vậy khiến cô cảm giác khổ tâm khi vợ chồng son mà thiếu hẳn đi khoản “chăn gối”.
Nhìn chồng của mấy đứa bạn thân mà thèm, hôm nào tụ tập cùng nhau, chúng cũng kể chuyện đêm qua bị chồng dày vò cả đêm, có đứa thì tận 7,8 hiệp mà chồng vẫn còn sung sức. Hương nghĩ lại phận mình thì tủi thân vô cùng.
Hôm đó, Hương rảnh rỗi không muốn ở nhà nên tìm sang nhà cô bạn thân tên Quỳnh để tâm sự cho khuây khỏa. Nhưng không ngờ, người ra mở cửa cho cô lại là Hùng- chồng Quỳnh. Hương ngạc nhiên:
-Quỳnh đi đâu rồi ạ?
-À, cô ấy vừa đi chợ rồi em, em vào nhà chơi.
Hương gật đầu ưng bụng khi nghe giọng nói ngọt ngào của Hùng, nhìn vào cơ thể vạm vỡ của anh trong bộ quần đùi áo ba lỗ khiến cô bỗng nhiên này ra ý định xấu xa là “thả thính” chồng của bạn thân.
Ngồi nói chuyện, Hương cố tình cúi xuống thấp để lộ bầu ngực căng mọng của mình khiến Hùng đỏ cả mặt, cô buồn bã nói:
-Số con Quỳnh thật sướng khi có người chồng như anh, chồng em yếu lắm anh ạ, chả được 1 phần của anh, giá như…
Thấy cô bạn buồn rầu như vậy , Hùng cũng sẵn lòng động viên, đúng lúc đó Hương bỗng ngồi sát lại anh nói:
-Sao trong nhà anh lại lành lạnh nhỉ.
Định mồi chài anh thì bất ngờ Quỳnh về tới nhà, thấy cô bạn, Hương vội vã đứng lên:
-À, mày về rồi à? Tao chờ mày mãi.
Nói rồi cô ôm lấy Quỳnh bắt đầu tâm sự nhỏ to. Sau hôm ấy, ngày nào Hương cũng lén lút nhắn tin cho chồng Quỳnh, mặc dù trong lời lẽ của cô thể hiện rõ sự “thả thính” nhưng chồng Quỳnh vẫn chỉ nhắn lại rất lịch sự. Thấy Hùng trả lời tin nhắn, Hương cứ nghĩ anh cũng có vẻ thích mình, cô liền cố chờ thời cơ hành động.
Đúng 1 tháng sau thì cơ hôi của Hương đã đến, nghe nói Quỳnh đi công tác Sài Gòn tận 1 tuần mới về, Hương hí hửng sướng rơn trong bụng.
Tối hôm đó, sau khi đi làm về, Hương tắm rửa mặc 1 bộ váy sexy, xịt nước hoa thơm lừng rồi lái xe sang thẳng nhà bạn thân.
Thấy Hùng ra mở cửa, Hương như mở cờ trong bụng:
-Chào anh.
Hùng ngạc nhiên:
-Quỳnh đi công tác rồi em, không có nhà đâu.
Hương tiến vào phòng tự nhiên rồi nói:
(Ảnh minh họa)
-Em biết mà, em đến để gặp anh.
-Có chuyện gì không em?
Hương kéo Hùng vào rồi dơ chai rượu trên tay ra:
-Em mua rượu ngon, chúng ta cùng uống vài ly đã nhé, từ từ rồi em sẽ nói.
Hùng cũng đành gật đầu, nhưng vừa được 1 chén, Hương đã kéo dây áo xuống tiến lại gần Hùng:
-Anh…anh có thương em không? Đã hơn 4 tháng trời em chưa được 1 lần làm chuyện đó đúng nghĩa.
Hùng ú ớ thì Hương lại tiếp:
-Anh giúp em 1 lần được không? Em mua sẵn bao rồi.
Nói xong, cô lôi chiếc bao cao su trong túi ra dúi vào tay Hùng:
-Sẽ không ai biết đâu, em cũng thầm thích anh từ lâu rồi.
Ngờ đâu bên ngoài đã có tiếng người vỗ tay:
-Hay lắm.
Hương giật mình quay ra nhìn thì cô tái mặt khi thấy Quỳnh đứng đó. Quỳnh nói:
-Tao là bạn mày tao hiểu mày quá mà, tao và anh Hùng đã dựng nên màn kịch ngày hôm nay đấy, mày thấy thế nào? Vui không? Đồ trơ trẽn.
Hương vội vàng giải thích:
-Mày hiểu lầm tao rồi, tao chỉ đến nói chuyện thôi, không có gì đâu.
Quỳnh giật chiếc bao cao su trên tay chồng:
-Nói chuyện mà cần bao cao su à? Mày có lý do gì hay ho hơn không? Cút khỏi nhà tao, từ nay không bạn bè gì nữa.
Hương nhục nhã kéo áo lên lủi khỏi nhà bạn thân, từ đó cô mất đi 1 người bạn, thậm chí chồng cô biết chuyện này cũng đòi ly dị luôn. Đúng là mất cả chì lẫn chài.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.