Đến nay chúng tôi xa nhau được gần 1 năm, dù anh liên tục nhắn tin gọi điện song tôi vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung và cô đơn vô cùng
Tôi biết, khi tâm sự những lời này hẳn nhiều người sẽ trách tôi là cô gái thay lòng đổi dạ, không chung tình. Song tôi thật sự rất đau khổ và muốn nhờ mọi người giúp tôi tháo nút thắt trong lòng.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn năm thì anh đi du học, trước khi đi, anh có đến nói tôi hãy đợi anh, khi nào học xong nhất định anh sẽ về cưới tôi. Tôi gật đầu đồng ý, và anh yên tâm lên đường.
Đến nay chúng tôi xa nhau được gần 1 năm, dù anh liên tục nhắn tin gọi điện song tôi vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung và cô đơn vô cùng. Không biết bao đêm tôi nằm khóc trong nỗi nhớ anh da diết.
Đúng lúc tôi thấy cô đơn nhất, thì anh bạn đồng nghiệp cùng phòng đến và tấn công tôi liên tục. Lúc đầu tôi luôn tìm cách lé tránh đồng thời nói thẳng rằng tôi đã có bạn trai. Nhưng anh không chịu lui bước với lý do, chừng nào tôi còn chưa làm vợ người khác thì anh vẫn còn cơ hội.
Lâu dần, tôi quen với sự hiện diện của anh ấy. Sự quan tâm săn sóc của anh khiến tôi vơi dần đi nỗi nhớ người bạn trai nơi phương trời xa tít kia, dù rằng ngoài miệng tôi vẫn lắc đầu từ chối anh, nhưng tôi biết, đâu đó trong trái tim mình đã có chỗ dành cho anh ấy. Đây cũng là điều làm tôi đau khổ và cảm thấy có lỗi với bạn trai của mình vô cùng.
Tôi đang rất đắn đo không biết mình nên làm thế nào, có nên nói thật với bạn trai rằng tôi đã đem lòng yêu người khác, hay dứt khoát với người đồng nghiệp của mình trong khi thật tâm tôi đã có tình cảm với anh ấy?
Hoài
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.