Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Tôi mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ vì chót nói thật

Tuy đã có tuổi, nhưng mẹ chồng sắp cưới của tôi khá thoáng trong cách suy nghĩ, guu thời thời trang cũng vậy

Tôi và bạn trai đang chuẩn bị làm đám cưới, nói chung trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, bố mẹ hai bên đều rất ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa nên liên tục  giục chúng tôi sớm về chung một nhà.

Cuối cùng sau 3 năm hẹn hò, tình cảm cũng đủ bền chặt, công việc của 2 đứa cũng dần đi vào ổn định nên 2 đứa quyết định kết hôn.

Khi nghe tin, bố mẹ anh vui lắm, thường xuyên nhắn tôi đến nhà ăn cơm để bàn chuyện cưới hỏi, đặc biệt là mẹ anh thỉnh thoảng lại rủ tôi đi mua sắm cùng bà. 

Tôi mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ vì chót nói thật

Tuy đã có tuổi, nhưng mẹ chồng sắp cưới của tôi khá thoáng trong cách suy nghĩ, guu thời thời trang cũng vậy. Dù đã ngoài 60 những cách chọn váy áo của bà khiến tôi không ít lần ngạc nhiên, thậm chí có phần hơi sốc. Bởi những chiếc váy bà chọn có khi tôi cũng phải đỏ mặt khi khoác lên người vậy nhưng bà lại rất tự tin khi diện chúng. Với bà, mặc đồ vào 3 vòng phải rõ rệt, ngắn, hở chút không thành vấn đề. Với bà như vậy mới nữ tính và gợi cảm.

Cũng chỉ vì chuyện váy áo này mà tôi làm bà phật ý. Đó là hôm bà rủ tôi đi chọn váy để bà mặc hôm chúng tôi ăn hỏi. Vì nghĩ rằng bà đã có tuổi, hơn nữa lại có nhiều khách khứa nên tôi hướng bà chọn những bộ đầm nhìn thanh lịch, kín đáo một chút. Thật tiếc, bà không hiểu ý tôi, tôi cứ ra sức chọn bộ truyền thống, lịch sự, thì bà lại mải mê đi thử những bộ cánh gợi cảm. Đã vậy còn liên miệng hỏi tôi có ưng không, thấy bác mặc đẹp không?. Tôi thật thà bảo bà: Bác mặc vậy trong ngày ấy cháu sợ không hợp lắm, nên chọn những bộ nhã nhặn, lịch sự hơn.’

Vậy là ngay lập tức, bà thay đổi sắc mặt, bỏ hết những đồ đã chọn lại rồi lên xe về nhà. Mặc cho tôi gọi lại giải thích.

Hôm sau tôi đến nhà định làm lành, song bà không chịu gặp tôi, bà nói mệt không muốn nói chuyện. Anh thấy vậy, bảo tôi cứ kệ bà, tính bà vẫn vậy vài ngày là thôi không để bụng bao giờ.

Tôi cũng đành đợi ‘vài ngày’ như anh nói xem thế nào. Song thật lòng tôi thấy hoang mang vô cùng, chưa cưới mà tôi với mẹ anh đã có va chạm rồi, không biết sau này về chung một nhà liệu rằng có hòa hợp được không? Nếu lại tiếp tục có va chạm tôi không biết phải tính sao nữa!….

LA

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: