Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Mẹ ốm nặng cần tiền gấp mà chủ lại nợ lương

“Con ơi mẹ nhập viện 2 hôm và hôm nay bác sĩ bảo phải mổ gấp con à. Cần 200 triệu cho ca mổ này, không mổ thì mẹ con không qua được, nhưng bố lại thiếu tiền.”

– Thế bố thử hỏi vay mọi người xem, phải mổ cho mẹ bố à.

– Bố dồn hết tiền trong nhà và vay cả mọi người rồi nhưng vẫn còn thiếu mất 50 triệu không biết kiếm đâu ra. Con xem trên đó có vay được ai không con? Chiều tối mai là phải mổ rồi.

– Vâng, bố để con tính.

Cuộc điện thoại của bố khiến Hoài trào nước mắt. Mẹ hi sinh cả đời cho 3 chị em, khi chưa báo đáp được gì cho mẹ thì bà đã mắc bệnh trầm trọng. Giờ không có 50 triệu nghĩa là mẹ cô sẽ chết. Hoài phải tìm mọi cách có được 50 triệu kia mới được.

Hiện tại ông chủ quán cà phê nơi cô làm còn nợ cô 3 tháng lương, tổng là 15 triệu. Cô phải đòi trước đã rồi đi hỏi vay mượn thêm xem sao:

– Anh ơi cho em xin lương 3 tháng với ạ, em cần tiền gấp.

– Chưa có tiền đâu em. Anh nợ đã.

Mẹ ốm nặng cần tiền gấp mà chủ lại nợ lương

Em thấy mọi người tháng nào được nhận hết lương tháng đó, có ai bị nợ như em đâu. (Ảnh minh họa)

– Em thấy mọi người tháng nào được nhận hết lương tháng đó, có ai bị nợ như em đâu. Khách đông như thế sao anh nói không có tiền?

– Anh nói là chưa có mà. Tháng sau anh thanh toán cả.

– Anh… sao anh ác vậy hả?

Hoài có đòi thế nào cũng vẫn nhận được câu trả lời tháng sau thanh toán hết. Cô tuyệt vọng cùng cực, 1 thân một mình giữa thành phố này cô không thể nào làm gì được anh ta. Trông con người đàng hoàng như vậy mà lòng dạ thật độc ác. Vậy mà lúc đầu cô còn nghĩ anh ta là người tử tế cơ.

Hoài lau nước mắt gọi điện vay mấy chị làm cùng nhưng cuối tháng rồi nên mọi người chẳng còn nhiều. Vay 5 người mới được 5 triệu, mà cô cũng chẳng còn chỗ nào để vay nữa. Nghĩ tới mẹ mà Hoài chỉ biết khóc, cô về nhà ôm gối khóc như mưa. Chị ở phòng trọ đối diện thấy thế mới chạy sang hỏi:

– Sao không đi làm lại nằm nhà khóc thế em?

– Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Mẹ em ở nhà phải mổ còn thiếu 50 triệu nữa. Chủ thì nợ 3 tháng lương 15 triệu không trả, em vay khắp nơi chỉ được có 5 triệu, em thì không có lương nên chẳng còn tiền. Không mổ mẹ em chết mất.

– Ừ, bình tĩnh. Giờ phải nghĩ cách kiếm 50 triệu thôi. Chị có thể giúp em, nhưng không biết em có dám làm việc đó không?

– Chị nói đi, việc gì em cũng làm miễn là có được 50 triệu bây giờ.

– Bán trinh. Chỉ có cách đó em mới có ngay được 50 triệu.

– Bán trinh ư? Em…

Hoài há hốc mồm nhưng rồi chỉ 5 giây sau cô ngậm ngùi nói với chị ấy:

– Em sẽ bán, chị có chỗ nào không chỉ em với.

– Chờ chị liên hệ.

Sau khoảng 3 cuộc điện thoại chị ấy quay lại niềm nở nói với Hoài:

– Ok rồi đấy em, 1 ông khách đồng ý trả 50 triệu và mua trinh ngay đêm nay. May là có khách ngay đấy.

– Vâng, em cám ơn chị nhiều ạ.

1 tiếng sau thì chị ấy cho Hoài địa chỉ nhà nghỉ và bảo cô tới. Chị ấy còn dặn là nhớ nhận tiền trước khi quan hệ cho chắc ăn. Hoài gạt nước mắt cảm ơn chị ấy. Dù buồn nhưng cô vẫn quyết tâm kiếm bằng được 50 ngàn vì mẹ.

Tối đó đúng 8 giờ tối Hoài đến nhà nghỉ đó. Khi đưa chứng minh ra cô lễ tân dẫn Hoài lên phòng mà khách đã đặt sẵn để cô ngồi đợi. 10 phút sau thì có người gõ cửa, Hoài vừa cất tiếng thì anh ta mở luôn cửa vào để rồi cô chết đứng khi người mua trinh mình không ai khác chính là chủ quán cà phê.

– Anh… Thế này mà anh nói là anh có tiền trả lương cho tôi sao? Anh là kẻ khốn nạn.

– Bình tĩnh đi cô bé, tôi nợ em 15 triệu nhưng tôi biết em đang cần 50 triệu. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi thì em có tiền về cứu mẹ.

Đúng là lúc này cô đang cần đủ tiền thật. Hoài biết đã bị kẻ khốn đó lừa nhưng giờ cái cô cần nhất là tiền.

– Anh đặt tiền ra đi.

– Đây đủ 50 triệu, còn 15 triệu nợ sáng mai về tôi đưa nốt.

Nhận tiền và Hoài đành cắn răng phục vụ gã ta dù trong lòng cô hận vô cùng. Sáng hôm sau lết tấm thân tàn về nhà trọ cô thu xếp quần áo, đòi lương xong chắc chắn không bao giờ cô quay lại đây nữa:

Mẹ ốm nặng cần tiền gấp mà chủ lại nợ lương

Ảnh minh họa

– Em về quê đấy à. Đúng vậy, trả tiền tôi đi để tôi về?

– Em dọn hết đồ thế kia nghĩa là không muốn quay lại nữa đúng không? Vậy lên xe đi tôi chở em về. Con gái cầm nhiều tiền thế này đi xe khách huy hiểm lắm.

Chẳng hiểu sao hắn ta lại tử tế với cô thế. Nhưng nghĩ tới 65 triệu Hoài cũng sợ bị cướp nên đã lên ô tô của hắn. Dọc đường đi cô lo lắng lắm vì chỉ sợ hắn giở trò, cho tới khi xe ô tô dừng ở cổng bệnh viện cô mới kịp hoàn hồn. Cầm túi tiền lao nhanh xuống phi vào với mẹ, còn chẳng kịp cảm ơn hắn.

Chạy đi lo hết thủ tục đóng tiền cho mẹ Hoài quay lại phòng bệnh thì sốc ngất khi thấy chủ quán cà phê đang ngồi bên ngoài:

– Sao anh không đi đi, ở đây làm gì?

– Anh muốn đợi xem mẹ em thế nào.

May mắn ca mổ thành công. Trong những ngày ở viện chăm mẹ sau đó gã chủ quán cà phê cũng ở lại luôn với Hoài. Ngày đưa mẹ về hắn ta lấy xe chở mẹ cô về, mọi người trong nhà cứ tưởng cô với hắn là 1 cặp. Hôm đưa mẹ về bố cô còn ghé tai:

– Cậu đó được đấy con à, bố thấy cậu ấy nói con còn chưa nhận lời cậu ấy. Thôi có chỗ tử tế như thế gửi thân bố thấy là tốt rồi. Mẹ con dù sao cũng đã tai qua nạn khỏi.

Hoài nổi điên lao tới:

– Anh nói gì với bố tôi thế hả?

– Anh thương em mà. Tại em cứ chối anh nên anh phải giở trò đó. Anh xin lỗi, đồng ý yêu và cưới anh nhé.

– Anh…

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: