Tôi nghĩ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận nhưng không muốn đi đường một chiều cho đến hết tuổi thanh xuân.
ảnh minh họa
Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Cô ấy từng bị mọi người ghét bỏ, tôi cũng không hiểu vì lý do gì. Lúc đó, cô ấy chỉ chơi với một mình tôi, tôi đã có cảm xúc rung động. Tôi luôn gần gũi với cô ấy để bị ghét lây. Rồi một khoảng thời gian dài, hai bên đã gỡ được mâu thuẫn, cô ấy bắt đầu chơi thân với bên kia, gần như bỏ rơi tôi. Có điều cô ấy vẫn đáng yêu khi trêu đùa tôi, tôi với cô ấy cùng có thần tượng giống nhau nhưng hơi khác sở thích.
Tôi cảm thấy mình đã trót yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận nhưng không muốn đi đường một chiều cho đến hết tuổi thanh xuân, còn thể hiện tình cảm thì sợ sẽ bị xa lánh. Thật sự rất khó nghĩ, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Ngôi Sao
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.