Chỉ cần một trong những ‘cú phốt’ như: hát nhép, lộng ngôn hay đạo nhái, Chi Pu đã đủ bị dư luận công kích và tẩy chay, đằng này, từ một mỹ nhân ’sạch’ scandal, cựu hot girl Hà thành bỗng chốc trở thành ‘cái gai’ trong mắt cả showbiz.
Hát nhép
8 năm an phận với danh hiệu hot girl, sau đó là diễn viên, gương mặt thương hiệu rồi dần dần thử sức ở lĩnh vực sản xuất phim, không ai ngờ, Chi Pu bỗng chốc tuyên bố sẽ lấn sân làm ca sĩ và sẽ sớm ra mắt bằng một dự án được đầu tư “khủng” nhất từ trước đến nay. Và đúng như lời hứa, chiều ngày 27/10 vừa qua, cô nàng đã có buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án âm nhạc debut của mình: Dream Show.
Theo như lời giới thiệu, Chi Pu sẽ lần đầu trình diễn live ca khúc đầu tay có tên ”Từ hôm nay”, đồng thời giới thiệu về ca khúc thứ 2 ”Cho ta gần hơn” sẽ được tung ra ít ngày sau đó. Đáng chú ý, khán giả dễ dàng phát hiện tình cũ của Cường Seven đã lipsync (hát nhép) ở cả 2 tiết mục khi mà phần âm thanh không có sự khác biệt so với bản thu âm, đặc biệt, việc nhảy liên tục từ đầu đến cuối không ảnh hưởng gì đến hơi thở của nữ diễn viên Yêu dù mới đầu tư luyện thanh được có 3 năm.
Ngay từ sân khấu debut đầu tiên, Chi Pu đã dính nghi án hát nhép lộ liễu
Giai đoạn sau này, khi liên tục bị lộ giọng thật, đỉnh điểm là 2 màn live được coi là thảm họa khi biểu diễn tại trường cũ và Bữa trưa vui vẻ, khán giả mới thực sự ngán ngẩm về việc cô nàng đã nhép lộ liễu như thế nào trên sân khấu debut.
Phần trình diễn tại sân khấu showcase của Chi Pu
Đạo nhái sản phẩm quốc tế
Ngay từ thời điểm tung teaser cho MV đầu tay ”Từ hôm nay”, dân mạng đã e ngại Chi Pu sẽ là một bản sao của T-ara khi cô nàng hợp tác với 2 producer người Hàn đã từng làm nhạc cho girlgroup này. Quả thật, ”Từ hôm nay” sau khi ra mắt đã bị đánh giá là “đứa con lai bị lỗi” giữa 3 thị trường âm nhạc: Vpop, Kpop và US – UK. Không chỉ có nhiều điểm tương đồng với MV của Sơn Tùng mà từ giai điệu, vũ đạo đều bị soi “đạo nhái” các sản phẩm của T-ara, SNSD và Chae Yeon,…
Clip chỉ ra MV “Từ hôm nay” đã sao chép nhiều sản phẩm quốc tế
Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm thứ 2 là ”Cho ta gần hơn” khi được phát hành cũng nhanh chóng bị fan Việt phát hiện đạo nhái concept MV và giai điệu mở đầu của bản hit ”You And I” đã được cựu thành viên 2NE1 tung ra cách đây 8 năm.
Cụ thể, đoạn thánh ca mở đầu MV của Park Bom đã được Chi Pu sao chép lại hoàn toàn trên sân khấu showcase. Cùng với đó là phân đoạn cô gái tiến gần đến cạnh bạn trai, hạnh phúc khi được người mình yêu trao nhẫn. Ngay cả hình ảnh tung bó hoa cưới và cặp nhân vật chính kéo tay nhau chạy cũng trùng khớp với những tình tiết mở màn MV ”You And I”.
Hình ảnh rõ nhất cho thấy sự tương đồng giữa MV của Chi Pu và Park Bom
Những tưởng sau khi dừng hợp tác với 2 nhà sản xuất người Hàn, Chi Pu sẽ thoát khỏi số phận “sao chép” các sản phẩm quốc tế thì MV thứ 3 là ”Em sai rồi anh xin lỗi em đi” cũng bị đưa vào tầm ngắm “học hỏi” concept của Kpop, cụ thể là MV ”Twinkle” của nhóm nhỏ SNSD – Taetiseo.
Ngay cả một sản phẩm “thuần Việt” như “Em sai rồi anh xin lỗi em đi” cũng không thoát khỏi số phận “đạo nhạc”
Phát ngôn gây sốc
Chỉ sau 2 tháng lấn sân làm ca sĩ, Chi Pu đã bỏ túi kha khá phát ngôn gây sốc về nghề. Không khó hiểu khi ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang bị antifan gán cho cái mác “lộng ngôn” bởi liên tục nhận lời phỏng vấn để giãi bày về con đường nhiều tranh cãi của bản thân, đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ từ bộ phận fan cuồng.
Một trong những phát ngôn táo bạo bị đánh giá là “thiển cận” của Chi Pu phải kể đến:
“Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”
Từ những bước truyền thông đầu tiên cho dự án debut Dream Show, Chi Pu đã tự tin đưa ra một lời tuyên bố chắc nịch: ”Từ nay, hãy gọi tôi là ca sĩ” đính kèm với bộ phim tài liệu ghi lại 3 năm khổ luyện trước khi chính thức rẽ ngang. Tất nhiên, phát ngôn này nhanh chóng bị khán giả cùng các đàn anh, đàn chị phản đối kịch liệt bởi thái độ ngông cuồng và tự đại. Điển hình là những cái tên như: Hương Tràm, Văn Mai Hương, Thu Minh, Tóc Tiên,…
Tuy nhiên, trong buổi showcase “Chi Pu Dream Show”, nàng hot girl đã lí giải về việc mình đưa thông điệp này chỉ đơn giản là mong muốn của bản thân khi bước vào lĩnh vực mới, còn gọi hay không là tuỳ theo khán giả.
“Hương Tràm nói về ai hay điều gì tôi cũng không quan tâm lắm”
Chưa khiến dư luận bức xúc vì tuyên bố ”từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”, Chi Pu lại tiếp tục gây chiến với cả showbiz khi trả lời về câu nói được cho là “đá xéo” của “công chúa Ballad” Hương Tràm. Cô cho biết: ”Chi nghĩ mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Hương Tràm nói về ai hay điều gì Chi cũng không quan tâm lắm”. Giai đoạn sau, tình cũ của Cường Seven liên tục nhấn mạnh, cô sẽ tiếp thu những chia sẻ văn minh “còn không xin miễn bình luận”.
Chính thái độ có phần thiếu chuẩn mực này đã khiến làn sóng phản đối Chi Pu đi hát ngày càng dâng cao trong cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí còn nhắn nhủ rằng, thời gian mà cô nàng dành để “trả treo” với khán giả và các bậc tiền bối thì hãy dùng luyện thanh để nâng cao thực lực.
Vốn tưởng Chi Pu hiền lành nhưng không ai ngờ cô nàng cũng có không ít phát ngôn táo bạo
“Ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên thì được gọi là ca sĩ”
Cũng trong buổi giao lưu trên sân khấu showcase, Chi Pu tiếp tục nhận trái đắng cho phát ngôn: ”ở Việt Nam, cứ cầm mic là đã được gọi là ca sĩ”. Hóa ra, trong mắt giọng ca ”Cho ta gần hơn”, cái danh “ca sĩ” lại dễ dãi và dễ dàng có được đến vậy. Bảo sao sau này Văn Mai Hương đã phải thốt lên khi nghe cô nàng hát live ”Từ hôm nay”: ”Xin phép không thể gọi là “ca sĩ đồng nghiệp” nổi. Một sự sỉ nhục thực sự cho những người làm nghề chân chính như tôi”.
“Trong tương lai, cái tên Chi Pu sẽ không phải dạng vừa”
Cụ thể, khi được hỏi về nguy cơ lấn sân ca hát không thành công, cái tên Chi Pu trong mắt công chúng sẽ mất dần vị thế, cựu hot girl Hà thành đã không ngần ngại khẳng định:
“Người ta vẫn thường nói đấy, thành công bao gồm 1% năng khiếu và 99% nằm ở sự nỗ lực, tập luyện. Có rất nhiều người trên thế giới này sở hữu 1% năng khiếu đó, nhưng liệu họ có biết được điều này và phát huy được món quà mà ông trời ban tặng hay không? Còn Chi, Chi có thể không nằm trong 1% may mắn đó, nhưng mình luôn cố gắng hết sức. Nỗ lực, chăm chỉ chính là tài năng của Chi Pu.
Chi tự tin rằng với “tài năng” này, Chi còn làm nên được nhiều thứ hay ho, bất ngờ hơn. Chi không thể nói trước rằng mình sẽ thành công hay không vì định nghĩa về thành công của mỗi người mỗi khác. Nhưng Chi dám khẳng định rằng trong tương lai, với những gì mình đang cố gắng, cái tên Chi Pu sẽ không phải dạng vừa đâu”. Chẳng phải nói, khán giả đã ”nổi giận” như thế nào khi liên tục bị Chi Pu “tung hỏa mù″.
“Từ hôm nay hãy gọi tôi là Hoa hậu”
Đây là câu nói trong teaser cho MV thứ 3 ”Em sai rồi anh xin lỗi em đi” mới được Chi Pu cho lên sàn. Cũng như những lần trước, bạn gái cũ của Cường Seven ngay lập tức bị khán giả đem ra mổ xẻ bởi lời cổ xúy: cứ đội vương miện là đã thành hoa hậu.
Hẹn hò với bạn diễn trong MV
Cách đây ít ngày, Chi Pu lại vướng vào tin đồn hẹn hò với nam diễn viên điển trai trong MV ”Cho ta gần hơn” khi bị fan phát hiện đã cùng ăn tối hay thậm chí cả hai đã cùng nâng ly tại một nhà hàng ở Hàn Quốc nhân dịp sinh nhật nam diễn viên Hàn Quốc.
Một vài bằng chứng cho thấy, Chi Pu đang hẹn hò bạn diễn nam
Bên cạnh đó, dân mạng còn khẳng định Chi Pu và Gil Lê hiện đang mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt và không còn được thân thiết như trước. Tuy nhiên, vì muốn bảo vệ cho Chi Pu trước những ồn ào về việc đi hát gần đây nên Gil Lê đã im lặng và không công bố sự việc.
Được biết, anh chàng đóng trong MV ”Cho ta gần hơn” của Chi Pu có tên là Jin Ju Hyung. Anh từng đóng các phim Suspicious Partner (2017), Hwarang (2016-2017), Cinderella and Four Knights (2016), Blade Man (2014), Scandal: A Shocking and Wrongful Incident (2013)… Trùng hợp là MV ”Cho ta gần hơn” cũng là lần thứ hai Jin Ju Hyung có cơ hội hợp tác cùng nữ diễn viên Việt sau bộ phim có tên L.A.L.A do Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác sản xuất.
Chi Pu đã từng 2 lần hẹn hò với anh chàng điển trai Jin Ju Hyung
Hiện tại, ê-kíp của Chi Pu vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn này. Thay vào đó lại đánh lạc hướng dư luận bằng đoạn clip hé lộ hậu trường cho MV thứ 4 sắp lên sóng.
Theo Tinnhac