Có 2 con gái, tôi vẫn mong có một con trai. Nhưng khi có bầu, chồng lại muốn tôi bỏ thai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Có 2 đứa con gái, tôi vẫn khao khát có một đứa con trai. Nhưng khi có bầu, chồng lại muốn tôi bỏ thai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cưới nhau được 8 năm, chúng tôi đã có 2 đứa con gái, đứa lớn năm nay đã 7 tuổi, đứa nhỏ thì lên 4. Có hai đứa con, nhưng tôi và chồng vẫn đều khao khát có thêm một đứa con trai, bố mẹ chồng cũng muốn vậy, vì nhà chồng tôi chỉ có một mình anh là con trai.
Cách đây mấy tháng, thấy trong người mệt mỏi, tôi thử que thì biết mình có thai. Chị cùng cơ quan nói nếu thai được 8 tuần đi thử máu sẽ biết được trai hay gái, 8 tuần tôi đi thử máu, kết quả bác sĩ nói 90% là con trai, tôi vô cùng hạnh phúc, lúc này mới thông báo cho chồng, anh cũng rất vui, bố mẹ chồng và bố mẹ tôi cũng rất hạnh phúc khi biết tôi mang bầu con trai. Sau thi thai được 3 tháng, tôi đi siêu âm, bác sĩ cũng nói là một bé trai, tôi rất hạnh phúc, nhưng lúc này chồng tôi lại thay đổi thái độ. Anh nói, cũng muốn có một đứa con trai, nhưng nếu sinh con thứ 3 thì sự nghiệp của tôi và chồng coi như chấm dứt, chồng tôi có thể còn bị kỷ luật về chuyện này.
Những điều chồng tôi lo sợ là đúng, vì anh làm việc cho một cơ quan Nhà nước, họ rất coi trọng kỷ luật và ai vi phạm sẽ không có cơ hội phát triển sự nghiệp. Hoặc họ sẽ lấy tiêu chí đó ra để đề bạt cán bộ. Tôi cũng hiểu, nếu sinh đứa bé này ra thì không chỉ sự nghiệp của chồng mà sự nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn muốn có thêm một đứa con trai cho chồng và gia đình chồng vui lòng. Chỉ có điều tôi không biết phải làm sao trong trường hợp này, sinh con hay phá bỏ cái thai theo ý muốn của chồng?.
Theo Đất Việt