Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Muốn ly dị người chồng vô trách nhiệm

Thu nhập hàng tháng không dưới 10 triệu, nhưng chồng chỉ đưa cho tôi 3 triệu để nuôi con. Anh cũng không giúp đỡ tôi việc nhà

Muốn ly dị người chồng vô trách nhiệm

Thu nhập hàng tháng của chồng không dưới 10 triệu, nhưng anh chủ đưa cho tôi 5 triệu để nuôi con còn lại chi tiêu cá nhân. (Ảnh minh họa)

Tôi 35 tuổi, lấy chồng được 7 năm, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một lên 5 và 1 lên 3 tuổi. Chồng mỗi tháng được hơn 10 triệu, còn tôi thu nhập được 8 triệu. Chúng tôi đã có nhà cửa đoàng hoàng, do bố mẹ hai bên giúp đỡ cho tiền mua và xây.

Giá như hàng tháng chồng đưa lương cho tôi để chi tiêu thì cuộc sống gia đình tôi cũng dư giả, đằng này làm được hơn 10 triệu một tháng nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu để nuôi con, còn lại anh dùng tiền vào việc gì, chi tiêu vào việc gì tôi cũng không được biết. Có những tháng anh còn chẳng đưa cho tôi đồng nào, tôi hỏi thì anh nói có việc nên dùng hết tiền, nhưng hỏi dùng vào việc gì thì anh chỉ ậm ừ qua chuyện.

Hai đứa con đi học mỗi tháng tiền học đã hết 5 triệu đồng, lại còn ăn uống, thuốc thang hàng ngày, tính ra mỗi tháng tiết kiệm hết mức tôi vẫn chi tiêu hết hơn 10 triệu cho 4 người. Quần áo, son phấn cũng chẳng dám mua để dùng, có tháng thiếu tiền tôi lại phải đi vay bạn bè, người thân để chi tiêu, thế nhưng chồng vẫn chẳng cảm thấy ái ngại, anh không quan tâm xem mỗi tháng đưa 3 triệu tôi có đủ chi tiêu hay không, tôi xoay sở như thế nào khi thiếu tiền.

Thu nhập thì anh không đưa cho tôi nuôi con, đi làm về thì anh cũng không giúp đỡ tôi làm việc nhà, không chăm sóc con cái, quét dọn nhà cửa. Đã thế, mỗi khi thấy con khóc, nhà cửa bẩn thỉu là anh quát tháo ầm ĩ, đá thúng đụng nia, chửi bới vợ con. Tôi đã từng suy nghĩ, vì con cứ sống cam chịu như vậy, nhưng càng ngày chồng càng quá đáng hơn. Tết vừa rồi cả lương cả thưởng được hơn 40 triệu nhưng anh cũng không đưa cho tôi đồng nào để chi tiêu, đã thế khi tôi nhắc nhở thì anh lại còn chửi bới và dọa đánh tôi, cả Tết anh không đưa mẹ con tôi về nội về ngoại mà đi uống rượu với bạn bè đến 1-2 giờ sáng mới về.

Tôi không còn chịu đựng được thói vô trách nhiệm của chồng, muốn ly hôn anh để giải thoát cho chính mình, để đỡ phải mang tiếng có chồng mà vẫn phải một mình bươn trải lo cho cuộc sống của các con. Tôi suy nghĩ như vậy đúng hay sai, tôi có nên làm như vậy hay không?.

Theo Đất Việt

Related Posts:

  • Đánh cược – Phần 2– Thôi tiêu rồi. Bố mẹ tao đang đi công tác thì làm sao đây ? Điện thoại thì ra đây không còn 1 vạch sóng. Tiếng nhân viên khách sạn đến : – Mời 2 cô đến quày tiếp tân có việc ạ. – Vâng tôi đến ngày. – Hoàng, làm sao đây ? T… Read More
  • Bụi trong ngực – Phần 51 tuần sau bố tôi gọi -Hạnh à , bố chán quá tiền mừng được bao nhiêu bố mang trả hết nợ cỗ rồi bây giờ mẹ thằng Kiên lại bảo không cưới thì bù đáp cho 50 triệu còn 100 triệu phải trả bà ý , hai đứa không cưới bây giờ phải tr… Read More
  • Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 5Tôi quay vào quầy, thấy ba tôi qua shop : -Tìm con hả ba ? -Tối mai 7h con đi tiệc với ba và mẹ đó nha ! -Tiệc gì ba ? Ở đâu ? Bà con dưới quê mình đám cưới à? -Mừng thọ Nói vỏn vẹn có bây nhiêu ba quay về bên nhà, mừng thọ … Read More
  • Đôi đũa lệch – Phần 21– Giờ mày tạm thời đừng làm gì hết, tập trung coi con mày cho tốt , chuyện gì cũng từ từ tính sau. – Uh, ngủ sang về đi tao nhớ con quá. Đêm đó tui cũng khóc , khóc mệt lại ngủ , sáng tui lái xe về nhà là tới trưa, vào nhà ô… Read More
  • Tan – Phần 6My bước đi không vững cô muốn khóc thật lớn , giá như chị Linh bên cạnh lúc này , giá như chị ôm cô rồi nhẹ nhàng khuyên bảo thì tốt biết mấy bất chợt My nhớ tới mẹ nhớ tới người đàn bà mà cô hận nhất trên đời . Vẫn biết cô k… Read More