Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

“Thưa mẹ, lấy chồng giống như đánh bạc nhưng nếu chồng chẳng ra gì thì con xin phép…”

“Con chưa bao giờ lấy anh Vinh vì tiền nên con chẳng bao giờ phải vì thứ đó mà ở lại chịu nhục. Hết tình hết nghĩa rồi thì con đi thôi. Con phải tìm hạnh phúc cho con, không thể để mẹ con mẹ vùi dập con được”.

  “Thưa mẹ, lấy chồng giống như đánh bạc nhưng nếu chồng chẳng ra gì thì con xin phép...

ảnh minh họa

Oanh lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng Oanh là thiếu gia nhà giàu và là con một. Oanh yêu Vinh thật lòng và không lấy Vinh vì tiền nhưng trong mắt mẹ chồng cô, cô là cái thứ đào mỏ, tư cách chả ra gì, bám lấy con trai bà để moi tiền. Thế nên từ ngày đầu Oanh về làm dâu, mẹ chồng cô soi cô dữ lắm. Bà cứ lo Oanh chôm của về cho gia đình mình.

Oanh mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chả sung sướng gì. Chồng cô chỉ tử tế một thời gian đầu, sau lộ rõ nguyên hình là tay nghiện cờ bạc. Oanh khuyên chồng mãi nhưng Vinh vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ chồng cô lại bênh con trai, cứ thấy Oanh cằn nhằn chồng thì bảo:

- Mày là vợ mà suốt ngày phê phán chồng. Người ta vợ khi nào cũng ngọt ngào động viên chồng các thứ, thằng con tao đúng là vô phúc mà.

Những lúc như thế Oanh nín nhịn, cô chẳng hiểu mẹ chồng cô nghĩ gì mà lại bao che cho cái tật xấu ấy của con trai. Gia sản giàu có thật đấy nhưng tiêu pha như Vinh thế kia thì chả mấy chốc phá sản.

Nhưng đó chưa phải là tật xấu duy nhất của Vinh. Sau một thời gian theo hội bài bạc, Vinh còn cặp bồ, gái gú bên ngoài. Lấy vợ mới được mấy tháng mà Vinh bỏ vợ ở nhà, mặc Oanh can gián đủ kiểu nhưng tính Vinh ương bướng, anh bảo vợ là đàn bà, biết gì mà nói chuyện của đàn ông, mẹ Vinh còn bênh con trai nên Oanh không thể nói được gì. Những tưởng lấy chồng thì sẽ được sung sướng, ai ngờ Oanh cảm thấy khổ sở còn hơn lúc chưa lấy.

Hôm đó Oanh đi làm về, gặp Vinh đang ôm eo cô bồ đi ngoài phố. Cả hai đỗ ô tô ở chỗ đỗ xe rồi vào khách sạn. Oanh gọi chồng lại mặt đầy tức giận:

- Anh… Anh còn liêm sỉ không mà lại hành động như vậy? Tôi còn sống sờ sờ đây cơ mà?

“Thưa mẹ, lấy chồng giống như đánh bạc nhưng nếu chồng chẳng ra gì thì con xin phép...

(Ảnh minh họa)

- Tôi thích thì tôi cặp bồ thôi, cô thì liên quan gì?

- Tôi là vợ anh cơ mà.

- Một vợ hay mười vợ cũng thế thôi. Khôn hồn thì về nhà đi không tôi tát chết bây giờ.

Oanh đang định lao đến cãi tay đôi với Vinh thì bị chồng giáng cho một cái tát như trời giáng. Cô bồ của Vinh thấy vậy cười sằng sặc bảo:

- Chị già thua rồi, về nhà đổ bô cho mẹ chồng đi.

Nói rồi cả hai dắt tay nhau vào khách sạn, để mặc cho Oanh đứng ngẩn tò te. Oanh về nhà, nước mắt như mưa. Nhưng đến tối, khi Vinh về nhà anh lại lao thẳng vào phòng túm tóc vợ rồi đánh. Vinh hét lên:

- Con điên này, từ bao giờ mày dám xen vào chuyện của ông hả?

- Chuyện ngoại tình là chuyện của riêng mình anh ư? Thế tôi mang tiếng làm vợ anh làm gì?

- A… con này láo.

Bốp… bốp.

Vinh đánh vợ không thương tiếc. Oanh yếu nên không thể kháng cự lại được. Sáng hôm sau thấy con dâu bước ra với gương mặt bầm tím, mẹ chồng cô mới cười khẩy bảo:

- Đáng đời, ai bảo già mồm cho lắm vào.

Oanh không nói gì nữa. Cô lên kế hoạch rời bỏ Vinh. Cô có ăn có học đàng hoàng, không cớ gì mà phải chịu cảnh tủi nhục như vậy ở nhà chồng. Tình yêu với Vinh giờ cũng hết rồi.

Thế mà đùng một cái, Vinh uống rượu rồi bị tai nạn gãy chân. Con bồ của anh ta cũng bỏ đi luôn. Bị tật ở chân là thế nhưng Vinh vẫn không bỏ cái thói ghen tuông và bài bạc. Anh ra sức hành hạ vợ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Oanh xách va li ra khỏi nhà chồng.

Lúc này, gia sản cũng đã cạn kiệt phần nào, con trai thì mất việc, cứ ở nhà ăn chơi, phá tiền, mẹ chồng Oanh mới hốt hoảng cầu xin con dâu:

- Oanh ơi, con nghĩ lại đi, sao lại bỏ thằng Vinh đi vào lúc này. Nó đang khó khăn cần con giúp, vợ chồng 1 ngày nên nghĩa trăm năm mà con.

- Mẹ ơi, con đã cố giúp anh ấy từ trước nhưng mẹ có cho đâu? Giờ thì muộn rồi.

- Mẹ biết, nhưng lấy chồng như đánh bạc, con phải chấp nhận thôi.

- Thưa mẹ, lấy chồng giống như đánh bạc nhưng nếu chồng chẳng ra gì thì con xin phép đánh canh bạc khác chứ chẳng dại gì ngồi mà chịu khổ.

- Con… con bỏ đi thật hả? Con không cần cái nhà 7 tầng này thật ư?

- Con chưa bao giờ lấy anh Vinh vì tiền nên con chẳng bao giờ phải vì thứ đó mà ở lại chịu nhục. Hết tình hết nghĩa rồi thì con đi thôi. Con phải tìm hạnh phúc cho con, không thể để mẹ con mẹ vùi dập con được.

Nói rồi Oanh để lại lá đơn ly hôn ở trên bàn rồi xách va li đi thẳng. Mẹ chồng cô bấy giờ mới thức tỉnh nhưng đã quá muộn mất rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts:

  • Vợ 40 tuổi đã đòi dọn ra phòng khác ngủ riêng Tôi lo rằng sự gần gũi thân thiết sẽ biến mất nếu chúng tôi ngủ hai phòng, đời sống tình dục cũng vì thế mà dần nguội lạnh. Đây có phải cách vợ đang muốn dần dần “đá” tôi không?   (Ảnh minh hoạ). Vợ chồng tôi không chên… Read More
  • Tôi không nuối tiếc chia tay tình yêu 4 năm Chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, suốt quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi không ân hận đã yêu anh…   Chúng tôi đã chia tay sau 4 năm yêu nhau (Ảnh minh họa) Tôi và người yêu cùng quê, chúng tôi cùng học với nhau nhữn… Read More
  • Mỗi lần tức giận là chồng lại đổ lỗi và xúc phạm tôi Mỗi khi bị chồng xúc phạm, tôi rất buồn, xa lánh anh dần, sợ một lúc nào đó không chịu đựng được sẻ ảnh hưởng đến con.   ảnh minh họa Tối qua khi đi ngủ tôi thấy chồng cứ cầm điện thoại rồi còn để ở dưới chân mặc d… Read More
  • Cái kết của người đàn bà phản bội sao mà cay đắng Cuộc sống đáng lẽ cứ thế trôi đi trong bình yên nếu như tôi không gặp người đàn ông đó.   Để đẹp như “nàng thơ” trong mắt nhân tình, tôi bắt đầu thay đổi (Ảnh minh họa) Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi l… Read More
  • Nợ gần một tỉ đồng rồi giờ vợ con cũng bỏ tôi đi Tôi 32 tuổi, làm văn phòng, cưới vợ được 5 năm, cuộc sống bình thường không có gì phải quá suy nghĩ vì vợ chồng tôi hiểu và chia sẻ cho nhau. Chỉ đến khi tôi dính vào cá độ thì cuộc sống mới đi vào bế tắc.   (Ảnh minh h… Read More