“Em nói rồi, anh đưa em đi vá trinh nhanh, anh đã lấy đi đời con gái của em thì giờ lo mà trả lại. Cuối tuần này em có cái hẹn ở khách sạn 5 sao, em phải cho anh ta vào tròng mới được”.
ảnh minh họa
Lúc tôi yêu Hường, bạn bè ai cũng khuyên rằng nên cẩn thận vì Hường quá xinh đẹp, lại trải đời nhưng lúc đó, tình yêu đã khiến tôi mờ mắt. Tôi bỏ qua tất cả mọi lời khuyên can để đến với Hường. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ mọi người ghen tỵ vì tôi được cô gái xinh đẹp nhận lời yêu nhưng sau này tôi mới biết rằng mọi người chỉ lo cho tôi mà thôi.
Hường xinh lắm nên quần áo, phụ kiện của em cũng phải xịn để tôn thêm vóc dáng của em. Tôi làm lương tháng được 20 triệu thì đã phải chi cho Hường một nửa. Nhiều khi tôi cũng lăn tăn vì Hường xuất thân nghèo khó mà em xài tiền thì chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu, tôi đưa bao nhiêu cũng hết. Có lần tôi giả vờ không đưa tiền thì Hường hỏi thẳng:
- Anh, sao anh không đưa tiền? Em hết tiền tiêu rồi này, son cũng hết rồi này.
- Em tiêu nhiều thế? Anh mới đưa cho em 2 triệu tuần trước mà.
- Trời ơi, từ tận tuần trước cơ mà. Em tiêu ngày 2 triệu là chuyện thường í.
- Em tiêu vừa thôi, anh còn cất tiền để dành cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng mình nữa.
- Anh không muốn chi tiền vì em thì nói đi cho rồi. Hay để em tìm người khác chu cấp cho em.
(Ảnh minh họa)
Sợ Hường giận nên tôi đành đưa tiền cho em. Nhưng từ đó tôi cảm thấy không thoải mái với người yêu nữa. Tôi nghĩ đến chuyện lâu dài với em nhưng dường như em chỉ nghĩ đến chuyện tiêu pha sao cho đã, ăn uống, sắm sanh sao cho bằng bạn bằng bè mà thôi.
Thế rồi đùng một cái, chính mắt tôi trông thấy Hường ôm eo mấy gã đàn ông trong bữa tiệc của công ty mình. Gặp anh nào giàu có, mã ngoài được được là Hường lại lả lơi, liếc mắt đưa tình luôn. Hôm đó tôi sôi máu, muốn lôi Hường ra xạc cho một trận nhưng rồi không thể vì lúc đó có cả sếp và đồng nghiệp. Đến lúc về, tôi bảo với Hường:
- Em làm cái trò gì đấy? Em ve vãn gần hết đàn ông trong công ty anh.
- Em làm thế là để tạo quan hệ, em giúp anh thế mà anh còn bảo là em ve vãn họ ư. Anh nhục mạ em quá đấy.
Hường tức tối bỏ về trước. Tôi thấy mình hơi quá lời nên ngày hôm sau tìm em để xin lỗi nhưng Hường không chịu gặp. Tôi ở nhà buồn quá lôi điện thoại ra nghịch, tôi thấy Hường hay dùng một app để nhắn tin, gọi điện thì đi mua một cái sim mới về rồi lên mạng, giả vờ tải ảnh xe hơi, nhà lầu vào rồi làm quen với Hường.
Ai ngờ vừa mới giới thiệu mình làm giám đốc bất động sản, muốn tìm người yêu xinh xắn, ngoan ngoãn thì Hường đã bảo rằng mình có thể là một ứng viên tốt vì em chưa có người yêu. Tôi giả vờ mời em đi ăn tối ở khách sạn 5 sao thì Hường đồng ý luôn.
Quá sốc, tôi nhắn tin đòi chia tay:
- Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh định làm đám cưới với em nhưng kiểu này thì anh thất vọng lắm. Em chẳng chung thủy gì cả, em không thể là người vợ, người mẹ tốt. Mình chia tay đi.
- Ồ, anh chơi hoa chán chê rồi giờ muốn bỏ tôi à?
Lúc đó tôi đã được thăng chức, lương đã lên gần 50 triệu/ tháng nên Hường cứ bám riết tôi vì em chả có nghề nghiệp gì ổn định. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hường đã nhắn tiếp:
- Muốn chia tay êm đẹp thì đưa em đi vá trinh để em kiếm chồng đại gia. Chứ anh lấy đời con gái của tôi rồi, giờ tôi lấy được ai?
Tôi sốc lắm. Thì ra Hường chỉ muốn được sống sung sướng, muốn có chồng đại gia chứ em cũng chẳng có gì đau khổ khi phải chia tay tôi. Tôi không nhắn lại nữa nhưng một lúc sau thì Hường đã đứng trước cổng nhà tôi bảo:
- Em nói rồi, anh đưa em đi vá trinh nhanh, anh đã lấy đi đời con gái của em thì giờ lo mà trả lại. Cuối tuần này em có cái hẹn ở khách sạn 5 sao, em phải cho anh ta vào tròng mới được.
- Cô đừng có điêu, tôi đâu phá trinh của cô mà đòi tôi đưa đi vá?
- Ơ anh nhớ nhầm à? Cái lúc tôi ngủ với anh, thứ đấy chả chảy ướt đẫm ga giường còn gì?
Tôi điên tiết quát lên:
- Cô vô liêm sỉ cũng vừa thôi. Cô có muốn tôi công khai cái email cô khai với bạn dùng màng trinh giả để lừa tôi không? Tôi biết hết nhưng vì yêu cô nên tôi mới bỏ qua tất cả đó. Nói thêm với cô, cái thằng đại gia định mời cô đến khách sạn cũng chẳng có đâu, do tôi tạo ra thôi.
Nói rồi tôi hậm hực bước đi, mặc kệ Hường đứng đó tức tối. Tôi chỉ tiếc là mình đã nhận ra gương mặt thật của cô người yêu xinh đẹp này quá muộn khi đã mất không biết bao nhiêu tiền của cho cô ta.
Theo blogtamsu