Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Mẹ chồng ép con dâu ly hôn để con trai cưới nhân tình

“Cái thứ không đẻ được như cô thì biến ra khỏi nhà tôi cho đỡ khuất mắt. Chẳng qua vì thằng Thành cứ nằng nặc chỉ muốn lấy cô nên tôi mới nhân nhượng để cô bước chân vào cái nhà này. Thế mà ngay cả việc đẻ đái cô cũng không làm cho ra hồn”.

Vợ chồng Thành và Ly kết hôn đến nay đã được gần 3 năm, ngày cô lấy chồng, họ hàng nhà cô ai cũng nức nở khen cô tốt số vì lấy được nhà chồng giàu có. Nhưng chẳng ai hiểu rằng để được vào làm con dâu nhà này, cô cũng đã phải chịu đựng bao đắng cay, tủi nhục như thế nào.

Thế mà, cưới nhau được hơn 3 năm mà bụng cô vẫn phẳng lỳ như thời con gái, chẳng có chút dấu hiệu nào là có bầu cả. Cả ngày phải chịu đựng ánh mắt lườm nguýt của mẹ chồng khiến Ly căng thẳng không sao chịu được. Thậm chí đến những ngày cô đến tháng, nhìn mình cầm trên tay bịch nilon đen đi vứt rác là bà lại chép miệng chèm chẹp khiến cô bí bách không thể nào thở được.

Ly lo lắng nên cũng đã đến viện khám nhưng bác sỹ bảo cô vẫn bình thường chỉ vì căng thẳng kéo dài quá nên khó mang thai, vậy nhưng với cả chồng và mẹ chồng cô đều cho rằng Ly vô sinh nên không đẻ được. Bữa cơm nào mẹ chồng Ly cũng đay nghiến cô…

Chồng cô thấy mẹ suốt ngày mắng mỏ vợ cũng luôn ở bên bảo vệ cô, động viên cô, cho cô thêm nghị lực để mạnh mẽ hơn. Nếu không vì anh, chắc cô cũng chẳng gắng gượng mà ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng một chút nữa thôi là hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.

Mẹ chồng ép con dâu ly hôn để con trai cưới nhân tình

(ảnh minh họa)

Để rồi, cái ngày mà Ly không bao giờ nghĩ lại xảy ra với mình. Mẹ chồng cô sau khi ra ngoài trở về thì dắt theo một người phụ nữ lạ đang bế một đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay. Tưởng là họ hàng bên nhà anh, Ly đon đả định đến chào hỏi thì nghe mẹ chồng nói:

- Cô lên nhà xếp đồ đạc của mình vào đi.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Cô này là…

 - Đây là vợ và con trai của thằng Thành, cũng sẽ là cháu trai của tôi. Từ giờ, cô không còn là con dâu của cái nhà này nữa. Cô mau mau lên thu xếp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi đây đi.

- Mẹ… mẹ đang nói gì vậy. Con… Con mới chính là con dâu của mẹ mà… Cô ta, cô ta là ai chứ? Con không tin, anh ấy không thể nào phản bội con như thế được. Anh ấy không thể nào… Không thể…

- Chính thằng Thành nói với tôi chuyện này cô còn không tin sao? Cô nghĩ mình còn vị trí nào đó trong lòng con trai tôi sao hả cái đồ vô sinh kia. Mau mau cút xéo khỏi nhà tôi, để cho cháu trai tôi còn vào phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc Ly với mẹ chồng đang giằng co thì Thành trở về, nhìn thấy anh, Ly vội chạy đến níu tay anh như cô vớt vát chút niềm tin cuối cùng của cô: “Lời mẹ nói… là sự thật… Anh đuổi em đi, để rước cô ta về phải không? Đó là con trai của anh, vậy là… anh đã…1 năm trước… anh với cô ta đã 1 năm rồi sao. Anh nói đi, anh mau nói đi”.

Đáp lại câu hỏi của Ly chỉ là sự im lặng từ Thành, anh cúi gằm xuống đất không nói gì, chính sự im lặng đó của anh khiến trái tim Ly vỡ vụn ra. Hết thật rồi, thật sự hết thật rồi. Đã hết từ 1 năm trước rồi, vậy mà cô cứ cố níu giữ những thứ hạnh phúc giả tạo này làm chi.

Ly cầm vali bước thẳng ra ngoài, vứt lại cái nhẫn cưới ngày nào anh còn đeo vào tay cô, hẹn thề lời thề bên nhau suốt đời. Cô bước thẳng ra ngoài không hề ngoái đầu lại.

Mẹ chồng ép con dâu ly hôn để con trai cưới nhân tình

(ảnh minh họa)

Trở về nhà đẻ được 3 tháng thì cô biết tin mình có thai, xoa tay lên phần bụng nổi lên của mình, Ly chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Rồi một hôm, không biết tại sao mà mẹ chồng nghe tin cô có thai, liền vội chạy đến nhà cô.

Hóa ra, đứa bé ngày xưa mà cô nhân tình dẫn về không phải là con trai của anh. Cô ta lừa Thành ngủ lại nhà mình khi anh say rượu để tìm người đổ vỏ hộ tên bạn trai bỏ đi của mình. Thành tỉnh dậy cứ nghĩ rằng mình với cô ta có chuyện thật nên cũng chấp nhận làm cha đứa bé mà chẳng hề nghi ngờ gì.

Nghe mẹ chồng nói mà Ly như sững sờ, không thể ngờ, cuộc đời một con người lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mới hôm nào những người này còn chửi rủa, mắng nhiếc đuổi cô ra khỏi nhà thế mà giờ lại xuất hiện ở đây van xin cô quay về.

Ly nhìn mẹ chồng đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: “Giữa chúng ta bây giờ đã chẳng còn chút quan hệ gì nữa rồi. Dù đó không phải con anh ta thì đã sao? Điều đó có cứu vãn được chuyện anh ta đã ngoại tình không? Đơn ly hôn đó mẹ bắt chính tay con kí vào mà, mẹ quên rồi sao. Đứa bé này không cần một người cha như thế. Mẹ về đi, đừng quay lại đây nữa”

Nói rồi Ly quay người đi thẳng lên phòng mình để mặc mẹ chồng cũ vẫn đang quỳ ở đó khóc lóc. Không phải Ly vô tình mà cô không thể nào quay lại ngôi nhà chứa đựng những kí ức đen tối đó thêm một lần nào nữa. Một lần… là quá đủ rồi.

Theo Mộc Miên / Thể Thao Xã Hội

Related Posts: