Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Phụ nữ, đừng mãi chờ vì ‘người đàn ông của mình vẫn chưa sinh ra’…

Phụ nữ, đừng tự ru ngủ mình bằng quan điểm rằng người đàn ông của đời mình vẫn chưa sinh ra, hay anh ta vẫn còn đang đi học… mà bỏ lỡ đi quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất…

Là phụ nữ không biết thương mình thì chẳng ai thương xót bạnCó những tình yêu chẳng bao giờ nên nóiVì sao đàn ông đẹp trai thường yêu và lấy vợ xấu?

Phụ nữ, không phải ai cũng may mắn tìm được ngay người đàn ông yêu thương mình. Những mối tình thời trung học, thời đại học, hay mối tình công sở… cứ trôi vùn vụt qua kẽ tay rồi chẳng thể nắm giữ được ai. Người thì than trách cho duyên số, người lại đặt hy vọng vào tương lai. Và những câu chuyện mang đậm hơi hướm ngôn tình, được các chị em thêm vào nhằm giải thích sự cô đơn, trống vắng và kém may mắn trong tình yêu của mình. Nào là hạnh phúc đang trên đường tới, nào là người đàn ông đó có lẽ đang bận rộn lo cho sự nghiệp của hai người nên chưa xuất hiện, hay kiếp trước mình chẳng đắp chăn cho ai nên kiếp này không gặp người mang duyên nợ…

Phụ nữ, đừng mãi chờ vì người đàn ông của mình vẫn chưa sinh ra...

Bao giờ bạn mới có thể tìm được người đàn ông của mình? Chờ anh ta lớn lên?

Gần đây, chuyện tình lãng mạn của vị tân Tổng thống Pháp cùng người vợ hơn mình 25 tuổi lại bắt đầu trở thành đề tài bàn tán của các chị em. Rằng người đàn ông đó đã hứa cưới cô giáo của mình từ năm 17 tuổi, khi vẫn còn là một cậu học sinh. Rằng người đàn ông đó đã vượt qua bao khó khăn và dị nghị, nắm tay người mình yêu tới giây phút hiện tại. Rồi thì họ cùng nhau giúp đỡ, hoàn thiện và sánh bước bên cạnh không rời. Câu chuyện đó, quả thật đẹp và đáng ngưỡng mộ.

Nhìn vào chuyện tình đó, chị em lại an ủi nhau, đừng vội vàng, có lẽ người đàn ông của mình chưa sinh ra hoặc là, hắn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nếu đó là một lý do vui vẻ trong lúc trò chuyện, cũng là bình thường nhưng đừng để lý do đó, làm trì hoãn việc tìm kiếm người đàn ông của chị em. Bởi tình yêu, cũng có khi là do may mắn hay duyên số, nhưng cũng có khi phải tìm kiếm và nỗ lực cố gắng mới có được.

Phụ nữ nếu không xinh đẹp xuất sắc, nếu không cuốn hút bởi sự thông minh duyên dáng và không may mắn ở trong môi trường có nhiều đối tượng tiềm năng… vậy thì bao giờ bạn mới có thể tìm được người đàn ông của mình? Chờ anh ta lớn lên?

Chờ đợi được sao khi bạn phải nhìn thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cứ thế trôi qua từng ngày? Khi bên cạnh, bạn bè bạn mỗi cuối tuần hẹn hò vui vẻ, ríu rít kể về những buổi đi chơi cùng người yêu, bạn lẽ nào không thấy chạnh lòng? Rồi những khi vất vả bôn ba, đụng tới công việc mà có bàn tay của đàn ông sẽ nhẹ nhàng hơn biết mấy, bạn có ao ước mình có một anh chàng để lên tiếng nhờ vả là anh ta tới ngay?

Phụ nữ, đừng mãi chờ vì người đàn ông của mình vẫn chưa sinh ra...

Ai đấy bảo ở một mình vẫn ổn, dù biết là vậy, nhưng “hai mình” thì có phải ổn hơn không?

Chờ đợi được sao khi có những lúc cô đơn một mình, khi bạn bè đều bận rộn hết thì bạn mới mong mỏi ước gì bên cạnh có người đặt bạn lên hàng ưu tiên, coi trọng bạn hơn tất cả các cuộc hẹn của anh ta. Những lúc đau ốm có người quan tâm chăm sóc, động viên thúc giục… hay dù là một câu mắng yêu thôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không?

Chờ đợi được sao khi trái tim bạn khao khát được yêu thương và cũng muốn trao đi tình cảm của mình. Bạn đâu muốn trở thành một bà cô văn phòng, cắm cúi vào công việc để đổi lấy những thứ vật chất xa hoa nhưng chúng không thể che chắn được cho trái tim bạn những lúc bão lòng nổi lên. Ai đấy bảo ở một mình vẫn ổn, dù biết là vậy, nhưng “hai mình” thì có phải ổn hơn không?

Chờ đợi được, nhưng bạn có còn giữ niềm tin chắc nịch rằng cơ hội để bạn tìm thấy tình yêu vẫn còn cao ngất như thời thanh xuân không? Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi và chóng qua, nếu không phải bây giờ thì là bao giờ bạn mới chịu chấp nhận và tìm kiếm tình yêu? Bạn tin rằng khi bạn đã bớt xinh đẹp, khi khoảng cách tuổi tác bị đẩy ra xa hơn… thì một người đàn ông vẫn dễ dàng chấp nhận ư? Bạn nhìn xem, những câu chuyện như vị tổng thống Pháp kia không hề nhiều đâu!

Bạn chờ đợi được hay đó chỉ là câu nói bao biện cho sự cô đơn, trống trải của mình. Không ai muốn chờ đợi cả, vậy tại sao phải chờ đợi khi bạn có thể tự tìm kiếm và với tới hạnh phúc của mình?

Phụ nữ, đừng mãi chờ vì người đàn ông của mình vẫn chưa sinh ra...

Hạnh phúc có người may mắn được ban tặng, nhưng có người phải nỗ lực mới có được…

Không phải ai cũng may mắn xinh đẹp, nói chuyện duyên dáng thông minh… để cuốn hút đàn ông. Nhưng thay vì thời gian để chờ đợi thì tại sao bạn không tự làm mình trở nên xinh xắn hơn, liên tục học hỏi để hoàn thiện hơn và bước chân ra ngoài để tìm kiếm tình yêu của mình. Nếu người khác chỉ bằng việc chờ đợi để có được tình yêu, thì bạn sẽ chủ động để có được nó. Ai bảo thời này “cọc đi tìm trâu” là thất bại hoàn toàn, là thiệt thòi hay khổ sở đâu. Biết đâu, người đàn ông của bạn cũng đang chờ đợi, chờ một người bước tới và kéo anh ta bước vào thế giới tình yêu nhiều màu sắc?

Cuộc sống hiện đại, người ta luôn được nhắc nhở phải tranh thủ từng khoảnh khắc và nắm bắt cơ hội. Bạn đã làm được, vậy thì tình yêu cũng nên như vậy. Hạnh phúc có người may mắn được ban tặng, nhưng có người phải nỗ lực mới có được…

Phụ nữ, đừng chờ đợi người đàn ông của mình lớn lên, hãy chủ động đi tìm họ, để được yêu và không lãng phí tuổi xuân.

Hồng Trà

Related Posts: