Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Được vợ nhường chồng, nhân tình sung sướng đến ở, chưa được nửa năm đã chạy mất dép

Thế nhưng tưởng anh sẽ là gã đàn ông thật sự liêm chính yêu thương vợ con mình. Nào ngờ rằng anh lại giấu sau lưng cô làm cái trò mèo vờn chuột với cô gái ấy.

Anh với chị cũng có đến 3 năm yêu nhau rồi kết hôn 7 năm nay rồi. Có với nhau hai đứa con là kết trái hạnh phúc nhất bền chặt nhất mà anh chị đang cố gắng giữ gìn.

Còn cô, một cô gái quê nhìn thấy sếp quá thành đạt đem lòng ngưỡng mộ rồi có ý định cướp mất anh từ tay chị. Chị biết chuyện, không oán trách mà bỏ mặc. Bởi chị thừa sức hiểu anh cũng chỉ như những gã đàn ông khác, có gan ngoại tình nhưng không có gan nhận. Đã thế có gan ngoại tình nhưng sẽ chẳng dại gì bỏ vợ con đi lấy một ả nhân tình bên ngoài.

Anh với chị từng yêu thương nhau suốt một thời gian dài. Quen biết với nhau và cái tính cầu toàn của cả hai khiến hai đứa đều vô cùng yêu thương nhau và bất cứ lúc nào cũng cố gắng vì sự nghiệp để ngày càng thành công hơn trong mọi chuyện.

Tưởng là hạnh phúc trọn vẹn khi cả hai đều đã có được tương lai, có được những gì êm đẹp nhất. Vậy mà cái cuối cùng có được lại chẳng thể nào trọn vẹn như mình nghĩ. Chị với anh đều quá bận công việc để quan tâm nhau. Chưa kể chị còn phải dành thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ nào có như anh chỉ lo công việc của mình.

Còn cô gái thứ 3 xen vào gia đình anh chị, chị mặc nhiên biết nhưng vờ như không thấy, không nói. Còn anh thì mỡ dâng miệng mèo có ai đời mèo đi chê. Để lấy được lòng tin của cô gái đó anh bắt đầu học cách nói xấu vợ, nói rằng mình đã lâu không còn yêu thương gì cái gia đình này nữa. Chỉ như thế thôi, cô gái đó cũng yêu thương anh thật lòng chứ đâu phải chỉ vì hám của. Nghe anh nói như thế nên hết lòng tin tưởng anh, chờ đợi anh.

Năm tháng trôi đi, cô gái thứu 3 cần 1 danh phận. đòi hỏi ở anh không được, cô đánh liều đến tận nhà tìm vợ anh với lời đề nghị nực cười rằng: “Chị hãy nhường chồng lại cho em”. Thế mà kì lạ ở chỗ chị vợ anh lại cười vui vẻ gật đầu.

Được vợ nhường chồng, nhân tình sung sướng đến ở, chưa được nửa năm đã chạy mất dép

Ảnh minh họa

Trước khi cô gái rời đi chị còn dặn: “Hãy đến đây khi em nghĩ rằng mình đã có được vị trí của mình trong lòng anh ấy thay chị”. Cô gái hớn hở quay về gặp ngay nhân tình của mình thật thà thú nhận:

– Vợ anh đồng ý nhường chồng cho em rồi đấy.

– Nhường chồng nào cơ?

– Anh chứ còn ai vào đây nữa.

– Cô bị điên à? Đời nào tôi bỏ vợ lấy cô?

– Anh, anh nói vậy là sao cơ?

– Tôi nói thế mà cô còn không hiểu à?

– Anh không bỏ vợ, vậy suốt quãng thời gian qua anh nói xấu vợ anh. Anh nói anh không còn yêu thương vợ con gì nữa là gì?

– Cô nghĩ đó là thật sao? Nực cười. Chẳng có gã đàn ông nào dại dột đi bỏ vợ lấy nhân tình của mình cả. Cô thử xem xem có 10 gã ngoại tình thì cũng cả 10 gã về với vợ con mà thôi. Không có ai hơn vợ con mình cả.

– Anh lừa gạt em sao?

– Thế một cô bồ tôi chẳng nhẽ cũng cần phải thật lòng? Vợ con tôi mà bỏ đi thì đừng trách rằng tôi ác với cô.

– Anh, đồ khốn nạn…

Anh bỏ đi, cô gái ngồi khóc nức nở. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng hóa ra đàn ông không yêu thương cô như những gì cô nghĩ. Vợ anh thì nhận ra, chẳng có gã đàn ông nào dại dột bỏ vợ lấy nhân tình cả. Còn anh thì nhận ra, chẳng có người phụ nữ nào hơn vợ mình, người đang làm mẹ của hai đứa con mình. Đó là suy nghĩ của tất cả đàn ông trên thế giới này mà thôi.

Theo Thể thao và xã hội

Related Posts: