Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Dành cho Em “Chị dâu của tôi” – Phần 3

Tháng 4 mua hoa loa kèn trắng … Tôi biết Nắng thích mấy kiểu hoa ấy , Em “tí tởn “ lắm mỗi lần hoặc chồng em mua hoặc em mua hoa về cắm … Sẽ có một lọ hoa lớn ở phòng khách, một binh nhỏ hơn ở phòng ăn ..

Ngẫu nhiên tôi gặp 1 xe chở đầy thứ hoa trắng muốt ấy trên đường đi đánh cầu lông về nhà.

Tôi không tặng em – Tất nhiên – việc tặng hoa cho em, mua hoa cho em là việc của chồng em chả phải của tôi. Tôi mua hoa cho mẹ.

– Anh K suốt ngày mua hoa cho vợ. Con mua hoa cho mẹ để mẹ đỡ tủi thân này, bố chả mua hoa cho mẹ bao giờ

Bố tôi cười :

– Mẹ mày thì bố cứ mang hoa đồng tiền tiền về cho mẹ mày là mẹ mày khoái rồi .. Có bao giờ đòi hoa đâu

Đấy thực ra cũng là lần đầu tiên tôi mua hoa cho Mẹ. Và điều đó khiến tôi nhận ra bó hoa dành cho người phụ nữ từ người đàn ông mà họ yêu thương trong một ngày binh thường và khi họ chẳng kì vọng nhận được hoa kì diệu lắm …

Dành cho Em “Chị dâu của tôi” – Phần 3

Tôi nhận ra sự rạng rỡ thấy rõ trong mắt mẹ tôi khi mang hoa đi cắm, về việc mẹ tôi khoe với bất kì khách nào vào chơi về việc “ Hoa của thằng D nó mua cho mẹ đấy, cái thằng này đợt này tự dưng tâm lý thế …’ hay mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại với bố tôi “ Thằng D mua hoa cho mẹ đấy, nó hơn hẳn bố rồi nhé …”

Tôi cảm nhận sự ấm áp trong tim khi nhìn hai người phụ nữ trong nhà háo hức tỉa tót bó hoa mới mang về … khi nhìn mẹ tôi ngắm nghía vuốt ve những bông hoa đầu tiên nhận được từ con trai , liên tục nhắc đi nhắc lại có bó hoa làm phòng khách sang hẳn lên, dù rằng hoa huệ hay hoa ly cũng xuất hiện trong phòng khách nhà tôi cả tỉ lần …

Không phải lần đầu tiên, tôi mang hoa đi tặng, tôi mua hoa tán gái nhiều lắm … Nhưng đó lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự trân trọng của người được tặng nhiều đến thế …

Với mẹ, người mà chúng ta luôn mặc định chả cần phải bày tỏ sự yêu thương … Và tôi nhớ ra chúng ta luôn hay quên thể hiện những điều được coi là “tất lẽ dĩ ngẫu” và cứ luôn thể hiện sự yêu thương tận đẩu tận đâu …

Theo Afamily