Cô ta tỏ vẻ tức tối rồi xách vali đi ra…
Anh ta chạy tới ôm hôn tôi…
Hôm nay anh muốn có em (anh ta bỏ hết đồ ra)
Không được em chưa sẵn sàng
Anh không chịu được nữa đâu anh thật sự rất yêu em
Không được bây giờ thì chưa
Vậy thì bao giờ anh ta vật vã cười (tôi cười)
Bây giờ thế này đối với em là đủ rồi chúng tôi hôn nhau…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi , anh vẫn yêu nhau…tôi thấy mình hạnh phúc vì mỗi ngày có người đang chờ tôi ngoài cổng trường, đưa tôi đi ăn những món ngon, Thu này
Từ ngày quen nhua em chưa bao giờ xin anh thứ gì và cũng không nói rõ tại sao chị em lại bán em cho người đàn ông kia, tạo sao thế anh không xứng đang làm chỗ dựa cho em sao?
Không đâu bởi vì em vẫn chưa được gặp chị em, anh vẫn nhớ chị em chứ (mà chị ý cứu anh còn gì)
Anh nhớ nhưng không nhớ rõ khuôn mặt bằng em (tôi cười)
Vậy tại sao hai chị em lại lên đây?
À để đi làm xin việc thôi ở quê việc rất khó,mà hôm nay anh cứ hỏi tại sao thế? (mặt tôi buồn rồi anh ôm tôi)
Thôi anh không hỏi nữa (anh ta cười rồi nói tôi đi ăn)
Bỗng có người đến
Cậu chủ ông chủ vừa về và muốn cậu về nhà ngay bây giờ
Cứ bảo ông tôi bận
Nhưng mà………
Tôi nắm tay anh : anh về nhà đi nếu ở đâu đó có người đang chờ anh mà anh ngồi đây với em thì em không thoải mái đâu
Vậy anh đi trước nhé anh sẽ cho người đưa em về
Không cần đâu em còn đi qua mấy nơi anh đi đi
Anh quay đi, trên đường về tôi nhìn thấy chị đang trên chiếc taxi tôi gọi đuổi theo nhưng dường như chị cố tình như không thấy tôi…
Có tin nhăn đến máy :
Tối đi công việc với anh nhé
Tôi vâng
Tối hôm đó anh dắt tôi đến 1 quán bar…em không thích hợp với nơi này đâu anh cứ chơi đi em về trước
Đừng đi em về thì sao vui được hôm nay sinh nhật bạn thân anh m
Bỗng có tiếng gọi to
Chiến vào đây đi (1 người đàn ông bạn anh ta)
1 bữa tiệc sinh nhật với toàn cậu ấm cô chiêu, 1 cô gái đưa cho tôi chai bia (lúc này Chiến đang nói chuyện với bạn)
Cô cất cái chai bai này đi hộ tôi nhé
Tôi không phải nhân viên phục vụ…cô ta quay sang chỉ bạn bè nhìn tôi rồi nói
Con nhà quê này ở đâu ra thế, mày không làm phục vụ thì mày làm gì
Tôi (lúc đó tôi đang lúng túng)
Anh ta đi tới ôm vai tôi
Em ăn gì đi, đừng có uống bia hay rượi đấy
Các cô gái nhìn tôi ý như là anh ta đang ham của lạ vậy
Sao vậy tự dưng im lặng vậy, giới thiệu với mọi người đây là Thu bạn gái tôi, hiện tại yêu nhau được 3 tháng 24 ngày (anh ta cười có vẻ hạnh phúc)
Mọi người xì xào về tôi, nhưng không dám nói to có lẽ sợ anh ta…tiếng nhạc xập xình các cô gái ôm người yêu nhảy nhót còn tôi ngồi đó nhìn anh, anh có vẻ gì đó rất lãng tử nhưng tại sao anh lại yêu tôi?
1 cô gái làm quen với tôi
Chào bạn mình là Linh mình là người yêu của bạn anh Chiến
À ừ chào bạn
Trông bạn thật xinh giản dị nữa (cô gái đó nói vậy)
Tôi thấy vui, vui vì có cô gái muốn nói chuyện với tôi
Cậu không chê tớ nhà quê sao
Không cậu đừng quan tâm đến lời họ nói bây giờ cậu là người yêu anh Chiến rồi họ sẽ không dám móc ngoáy đâ
Ừ, tớ hiểu mà, làm 1 bữa tiệc sinh nhật thế này chắc tốn kém lắm
Hì cái này cậu phải hỏi người yêu cậu chứ
Tại sao hỏi anh ta
Vì quán này của anh ta mà, cậu không biết bố anh ta làm 2 mảng cả khách sạn và quán bar nhưng nhà có mỗi cậu con trai tính Chiến lại không hợp bố nên quán bar quyền sở hữu mới đầu của Chiến sau này mở thêm thì ông ta cho bà mẹ kế của Chiến sở hữu 1 nửa
Vậy à (tôi lại suy nghĩ rằng mình và anh ta có hợp không)
Cậu ngồi đi nhé…
Tôi ngắm anh ta ttrong khoảnh khắc (anh ta thật đẹp trai) và có nụ cười thật duyên
Thu em lại đây
Đây là Thu, bạn gái tao
Chào anh
Em biết uống rượi không
Chiến gạt tay, người yêu tao không phải đùa đâu
Tôi nói to em biết chứ nhưng chỉ uống rượi nếp còn rượi này chưa uống bao giờ
Anh ta cười to và bạn anh ta cũng vậy
Em nói thật mà, em…tôi đang nói thì Chiến kéo tay tôi hôn giữa quán bar (tôi ngại ngùng)
Chiến dắt tay tôi đi hai đứa cứ thế chạy không hiểu sao lòng rất vui
Rồi hai chúng tôi dừng lại
Cái đồ hâm chạy xa thế này lát lại quay lại lấy xe
Anh ta cười (anh vui lắm vui vì gặp được em)
Em đứng ở đây anh sang bên đường mua nước khát quá
Tôi nhìn theo bóng anh ta, thật cao bờ vai rộng tôi muốn dựa vào anh mãi mãi
Mua xong nước đang đèn xanh xe đang đi lại
ở bên kia Chiến gọi tôi
Thu à, anh thật sựu yêu em, còn em
Em cũng vậy (chúng tôi nhìn nhau cười)
Anh thất sự thích em anh bị tiếng sét rồi
Vậy thì anh cứ đứng đó mà chờ sét đánh đi…tôi chạy đi cười (vui quá ước gì mãi mãi khoảnh khắc này dừng lại)
Anh đuổi theo tôi, nắm tay tôi (tôi vui)
Anh chở tôi về
Mai em chuyển lên khách sạn ở với anh đi, em ở đây anh không thích
Thôi em ở đây quen rồi còn nhỡ may chị về, tôi xuống xa anh cũng xuống
Anh lấy tay chỉ vào má tôi…tôi thơm vào má anh rồi chạy vào ngõ
Theo Afamily