Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Đi tắm quên mang đồ đành nhờ thằng bạn đưa hộ

Sau hôm đó, nó về quê tôi và nói với bố mẹ tôi rằng đã khiến tôi có bầu và xin cưới. Bố mẹ tôi sốc lắm, nhưng nghe thấy tôi có bầu đành đồng ý và gọi cho tôi nói cuối tuần này về nhà ăn hỏi.

Tối đi sinh nhật con bạn ở trong nhóm mà thằng Tú (bạn thân tôi) nó đã gục tôi chuẩn bị đồ từ chiều rồi. Chẳng hiểu sao kiếp trước tôi nợ nó cái gì mà lúc nào cũng bị nó bắt nạt, làm tay sai cho nó đủ kiểu. Hôm nay không có xe đi, nhờ nó qua chở đi mà nó cứ cằn nhằn mãi bực hết cả mình mà phải nhịn.

7h tối nó đã đến nhà tôi, thấy tôi vẫn chưa đi tắm nó quát lên.

– Con điên, mày đi làm về từ bao giờ mà chưa tắm. Tao cho mày 10 phút đi tắm, nhanh không muộn rồi.

– Biết rồi, tao phải thở đã chứ? Mày cứ như là ông chủ của tao không bằng ấy.

Bực dọc vì bị nó quát, tôi cứ thế đi thẳng vào mà tắm vội tắm vàng. Xong xuôi hết các thứ lấy quần áo mặc thì ôi thôi vừa đi tắm vội quá tôi quên cầm quần áo vào rồi. Giờ sao đây ta, không có quần áo sao tôi mặc ra ngoài được. Đắn đo, suy nghĩ 1 lúc tôi lí nhí gọi thằng Tú.

– Ê mày, lấy tao cái váy cái. Tao quên không mang đồ vào rồi.

– Con điên, tao không cầm cho đấy. Lêu lêu, cho mày chết.

– Thằng chó. Không cầm cho tao, tao không đi nữa.

– Đây mẹ, mẹ lắm chuyện lắm cơ.

Nó gõ cửa, tôi cẩn trọng hé cửa thò tay ra lấy cái váy ai dè vừa đưa tay ra nó đã nắm chặt tay tôi đẩy cửa ra mà lôi tuột tôi ra ngoài nhìn tôi từ dưới lên trên mà lắp bắp bảo.

– Để tao… lau người cho mày nhá.

– Hả??? Thằng điên, mày lôi tao ra đây làm gì. Huhu, mày nhìn thấy hết rồi, lại còn đòi lau người cái gì chứ? Nhắm mắt vào, trả tao cái váy đây.

– Tao lỡ nhìn hết rồi. Thôi, để tao đền cho mày nhá.

– Đền bằng cách gì chứ?

– Đây nè…

Nó nháy mắt rồi bế thốc tôi lên giường ôm hôn loạn xạ. Sốc khi thằng bạn thân tự nhiên đè ngửa mình ra làm “chuyện ấy” tôi cố gắng rãy rụa đạp nó ra mà hét.

– Mày điên à, sao lại “ấy” tao. Tao và mày không thể, buông tao ra.

– Tao yêu mày từ lâu rồi nhưng không dám thổ lộ. Tiện đây tao nói luôn. Tao yêu mày, tao muốn mày là vợ tao.

– Tao không yêu mày. Buông tao ra, thằng chó.

– Kệ mày, sau hôm nay tao sẽ hỏi cưới mày.

Đi tắm quên mang đồ đành nhờ thằng bạn đưa hộ

Tao không yêu mày (ảnh minh họa)

Không chịu để thằng Tú chiếm đoạt mình, tôi cắn nó 1 cái thật đau rồi quấn chăn chạy ra ngoài khóc nức nở. Thoát được nó, tôi sang phòng con bé hàng xóm trốn ở đấy, còn nó thì cứ sang xin lỗi các kiểu nhưng tôi không chịu ra gặp mặt. Bạn bè thân với nhau mà nó lại lỡ chơi tôi thế này ư?

Sau hôm đó, nó về quê tôi và nói với bố mẹ tôi rằng đã khiến tôi có bầu và xin cưới. Bố mẹ tôi sốc lắm, nhưng nghe thấy tôi có bầu đành đồng ý và gọi cho tôi nói cuối tuần này về nhà ăn hỏi. Không hiểu chuyện gì xảy ra tôi đến tìm nó.

– Mày điên à, tao không cưới mày. Tao không yêu mày đâu?

– Mày không yêu tao cũng được thôi. Thế còn đứa bé trong bụng mày, mày định thế nào đây? Gã tình cũ của mày đã lấy vợ rồi!

– Sao mày biết tao có bầu với lão?

– Hôm nọ tao tình cờ nghe mày nói chuyện với lão ta. Tao thương mày, muốn giúp mày mà mày từ chối thế sao?

– Tao… tao không biết phải làm gì với cái bụng bầu này nữa. Nhưng tao không thể lấy mày, tao không yêu mày và càng không thể ích kỷ bắt mày đổ vỏ được.

– Tao tình nguyện mà. Tao nói rồi, tao yêu mày, yêu đơn phương mày 5 năm nay rồi mày không nhận ra ư? Mày biết đau đớn thế nào khi nhìn mày yêu thằng khác không? Lấy tao nhé, tao sẽ làm cha con mày, tao sẽ cho mày 1 cuộc sống hạnh phúc.

– Mày thiếu gì gái theo, sao mày lại ngốc thế đi yêu 1 đứa như tao?

– Tao cũng không biết nữa, tao chỉ biết lúc nào trong đầu tao cũng là hình ảnh của mày thôi. Gã người yêu cũ của mày không mang lại hạnh phúc cho mày thì hãy để tao nhé. Cho tao cơ hội được chứng minh tình yêu đi.

– …

Tôi không nói gì mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi, cho đến khi thằng Tú ra về tôi mới gật đầu chấp nhận làm vợ nó. Nó sướng, ôm lấy tôi cười như trúng số độc đắc mà đi khoe khắp nơi. Lấy nó, tôi được nó cưng nựng hết mức. Đặc biệt là khi con tôi chào đời, nó chăm sóc và yêu thằng bé như chính con ruột của mình vậy.

Lấy nó không phải vì yêu nhưng sao giờ đây tôi lại thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên nó đến vậy? Lẽ nào tôi đã rung động và yêu nó rồi. Cảm ơn nó đã làm cha con tôi, cho mẹ con tôi được sống trong hạnh phúc và sự chở che nó mang lại.

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: