Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Tan – Phần 9

-10 năm rồi ba không gặp con , ba có nghe nói rằng con đã ra tù rồi. Giờ này con ở đâu!!! Về với ba được không con. Đến lúc này người đàn ông tưởng chừng như sắt đá mới bật khóc, ông nhớ con gái quá. Ông sai, sai khi không quan tâm con nhiều hơn để con mang tội danh giết người.

-Gia khánh

Anh phong, chị linh

Sau thời gian làm việc ở tập đoàn giờ cô đã dần thân với 2 người kia hơn và cô cũng đã khai thác một số thông tin về quy trình làm việc trong thế giới ngầm của linh

Tan – Phần 9

Khánh em chuẩn bị hành lí đi nhé mai 1 anh em mình đi đà nẵng triển khai dự án

-Cho em đi với được không, linh nũng nịu nói

-Em ở nhà lo công việc anh có đi chơi đâu

Tại sân bây …một góc toàn các chị em đang đứng vây lấy khánh và phong. Mặt cô nhăn nhó vì khó chịu ngược lại phong thì hớn hở cả lên nhìn mà ngứa mắt . My nhìn phong , hừ…quen nhau bao lâu giờ cô mới biết anh cũng hám gái như thế đấy, thấy gái bắt chuyện là hớn cả lên nhìn thấy ghét. Đưa tay éo phong vào trong mặt cô nhắn . nhìn mặt cô phong cười tít mắt, đúng là trẻ con mà bây giờ em còn ghen nữa cơ đấy. Anh hôm nay rất vui, anh sắp xếp chuyến đi này là để có thời gian đi chơi cùng bên cô nhiều hơn.

Nhìn my đang nhăn mặt vì tức anh thấy sao mà đáng yêu đến thế, giá mà…anh được ở bên cô một cách chính thức thì tốt biết bao.

Anh đi chậm như rùa…

Chạy đến khoác vai cô phì cười…anh mỏi quá em cõng anh đi my đỏ mặt…bàn tay này…lâu rồi cô chưa được gần phong như vậy, hồi hộp cảm xúc lúc xưa ùa về

Đến khách sạn mọi người đã xếp hàng ra đón anh từ bao giờ.

-Chào tổng giám đốc, chào cậu khánh

-Ừm sắp phòng cho tôi

Sau khi nhận phòng hai người xuống dưới ăn tối, my nhìn phong rồi cười chua xót.

Gần mà xa, anh ở ngay bên cô mà sao cô không thể chạm tới.Cảm xúc dâng trào cô muốn tới ôm anh, muốn hôn anh để thoát nhung nhớ. Đi dọc bờ biển cô cứ thế để mình vào suy nghĩ

Cẩn thận…

Một đám trẻ con nô đùa chạy xô vào người my . Kéo my vào lòng . Giờ hai người đang trong tư thế ôm nhau, my đỏ mặt tim đập thình thịch. Phong cũng như my lâu rồi anh không được ôm cô lâu lắm rồi anh mới có cảm thấy tim mình co bóp mạnh đến vậy. Cúi xuống không kìm được cảm xúc anh quên đi giờ my đang là con trai, hôn lên môi my

Sững sờ, đẩy anh ra my lắp bắp

Anh…anh làm cái gì thế?

Em biết không em rất giống người mà anh yêu??

Em đâu giống chị linh đâu, my cười gượng đôi mắt đượm buồn trong cô

Không phải linh. Anh kể em nghe nhé

Phong trầm tư đôi mắt anh đượm buồn

Trước đây anh yêu một cô nàng mạnh mẽ, cô ấy là một chiến sĩ cảnh sát xinh đẹp đáng yêu nhất mà anh từng biết . Nhưng rồi cô ấy lại giết người , anh lúc đó không hiểu sao cô ấy làm vậy. Nhìn thẳng vào mắt my anh nói tiếp. Đã rất nhiều lần anh hỏi cô ấy nhưng rồi cậu trả lời vẫn là không. Em biết không khi nghe cô ấy bị kết án 13 năm tù anh đã nghĩ mình sẽ đợi.

-Sao anh không đợi cô ấy, sao anh lại cưới chị linh. Giọng my run run như trực khóc cô đã đợi giây phút này lâu rồi, đợi để được hỏi anh lí do anh bỏ cô

Nhìn ra biển phong im lặng, lúc sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng

Vì anh yêu cô ấy…

Yêu à…yêu mà anh lại bỏ cô ấy để đi lấy người khác?

My bỏ đi cô sợ mình không kiềm chế được mà nổi điên mất. Vì yêu cô sao, điên rồi yêu cô rồi đi lấy chị gái cô sao. Chạy về phòng my đập phá hết đồ đạc cô hét lên. Tức ngực quá, cô không thở được…không thở được. Bao giờ mới hết kiếp người, bao giờ my mới được giải thoát khỏi sự đau khổ này

Ông trời ơi…ông có quá bất công với con không

Hic…có quá bất công với con không vậy…đau quá…ba ơi con đau quá, cứu con với, cứu con với ba ơi.

Hic…

-Alo

-Chị my bà linh chuẩn bị hành động rồi, lần này chuyến hàng lớn đấy bao gồm cả vũ khí và ma túy. Em nghe nói sẽ cập cảng hải phòng trong tuần tới. Chị tính sao?

-Cứ theo sát có tin gì báo cho chị ngay nhé

Cúp máy my soạn đồ đạc rồi ra sân bay gấp

Tingggg. Mở tin nhắn phong thở dài

-Alo…phong có động rồi câu về gấp

Dạ thưa xếp

Hà nội đã chuyển về hè tới biệt thự nhà họ phạm my ngồi trong phòng trang trầm tư suy nghĩ

Chị tính sao??? Đợt hàng này phạm gia không hợp tác em nghe ba nói hình như lần này là hàng của bà linh chứ không phải của tập đoàn.

Nhăn mặt my ngồi một lúc lâu mới lên tiếng

-Em có biết cụ thể ngày nào không?

Em nghe ba nói là thứ 3 còn đâu em chịu

Được rồi, em và mọi người chuẩn bị t3 mình sẽ đi cướp số hàng đó

-Dạ

Bên kia biệt thự linh cười nhếch mép

Số hàng lần này là cơ hội cho cô lên làm bang chủ thay ba cô phải cho ba biết mình là người thế nào?

Theo Afamily

Related Posts: