Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Tan – Phần 11

Ôm ba my run lên từng hồi bao nhiêu năm kìm nén bây giờ cô mặc kệ hết cô hối hận giá như như cô nói ra sớm hơn thì đã không khổ tới mức này

Linh xám mặt đôi mắt tối đi hai bàn tay nắm chặt lại.

Chị xin lỗi…chị có thể cho em tất cả em muốn gì cũng được tha lỗi cho chị

-Tôi chỉ cần anh phong,chị làm được chứ

Linh lúc này như người điên, hai mắt cô đỏ ngầu long sòng sọc

Không anh phong là của tao. Của tao mày biết chưa?

Mày cút đi, cút đi…đừng lại đây, đừng cướp anh phong của tao. Cô chạy lại giật súng trên tay của vệ sĩ

Dừng lại đi linh, con điên rồi. bỏ súng xuống nghe ba.

Ba ơi, nó muốn cướp anh phong của con kìa, nó cướp chồng con

-My chẳng sợ đến thời điểm này cái chết đối với cô cũng giống như một sự giải thoát…

Bắn đi…anh phong là của chị sao…chị là tên giết người chị cướp anh phong của tôi…

Nào bắn đi…nhanh lên chị không dám làm sao???

Là mày ép tao …không phải tao giết người là mày muốn chết đúng không?

Đúng rồi tôi đang muốn chết đây, sống thế này thà tôi chết đi còn hơn. Cô bây giờ cần luyến tiếc điều gì cơ chứ, trả thù xong rồi cô cũng đâu lấy lại được người yêu mình.

Tan – Phần 11

Nhắm mắt lại cô đang chờ đợi

Nghe ba, linh…

Không….

Đoàng…đoàng

Chị myyyyy

Cô đã chết rồi sao…

Sao cô không thấy đau gì hết vậy, 1s…3s

Mở mắt ra cô suýt ngất…ba cô đang nằm trên một vũng máu, máu chảy nhiều lắm, ngực ba cô túa ra

Ba đã đỡ viên đạn đó cho cô

Baaaa…ba ơi

Lay người ba…dậy đi ba, huhu dậy đi

Ông quân cố gắng mở đôi mắt khó nhọc nhìn cô. Đôi tay run run đưa lên trước. nắm lấy tay ba my khóc như mưa.

Ba…xin lỗi. xin lỗi hự…

Baaa, dậy đi ba. Huhu đừng bỏ con mà ba ơi, ba ơi

My ôm xác ba mà gào khóc , sao thế này chứ. Ngực cô nhói lên hình ảnh của ba đang bế cô cười đùa hiện về. Con chỉ vừa mới gặp lại ba thôi mà…vừa mới ôm ba một lần sau bao nhiêu năm nhung nhớ , ba khờ quá sao lại che chắn cho con chứ, cứ bỏ mặc con đi.

Đời này sao mà khổ vậy chứ những người ở gần cô những người cô thương yêu nhất lại lần lượt bỏ cô ra đi.

Dậy thôi ba, sao ba cũng giống mẹ bỏ rơi con như thế. Con chẳng cần gì cả , chẳng cần gì cả. Mở mắt ra nhìn con này…ba đừng ngủ nữa được không

Phong chạy đến , anh đã đến muộn mất rồi tin tình báo của anh nói là 1h mới bắt đầu giao hàng không ngờ khi anh tới chuyện dã xảy ra như vậy.

Chạy tới ôm my, cả người cô đang run rẩy. chưa bao giờ anh thấy my khóc nhiều thế , nghe tiếng khóc tiếng kêu ba của cô mà mọi người trong phòng tan nát cõi lòng

Tiếng khóc thảm thương, tiếng lòng cô cũng tan nát

Thế là hết cả một đời cô mong chờ, cầu xin sự yêu thương để đến khi tưởng chừng gần như được hạnh phúc thì lại bị dập tắt. ba cô chết rồi…chết thật rồi.

My cứ ngồi đấy gào khóc nhưng mà sao ba không động đậy, mắt ông vẫn nhắm.vua-phai-chiu-tieng-xau-ngoai-t

Cảnh sát tới linh bị bắt, mọi người đã bắt đầu thu dọn hiện trường. anh kéo cô dậy cho cảnh sát làm nhiệm vụ

-Không, bỏ ra…đẩy phong ra cô chạy về phía ba. Tránh ra đừng động vào ba tôi, đừng mang ông đi tôi cầu xin mấy người đấy. Đừng mang ông đi, ba ơi…ba ơi

Ôm chặt lấy my phong không khỏi ngậm ngùi

Để cho ba đi đi em

-Không anh ơi, họ mang ba đi đâu, anh ơi mang ba về cho em đi. Đừng…đừng anh ơi. Đừng để họ mang ba đi

Cô cứ như người điên vậy, lúc này nếu mà được chết đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Để cô đi cùng với ba như thế thì cô sẽ không còn cô đơn nữa.

Linh bị bắt giam , ở trong tang lễ của ba my chết lặng. Cô cứ thế, cứ thế ngồi thờ người ai hỏi cũng không nói chỉ máy móc chào đáp lễ mà thôi. Từ ngày ba mất chị đi tù my rơi vào trầm cảm nặng, ngồi trong phòng cô cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ . Anh nói gì, làm gì cũng không thể lay chuyển được cô. Bệnh trầm cảm của my hình như càng ngày càng nặng, biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý đến rồi lại đi

Haizzzz… anh thở dài, phải làm sao đây nhiều lúc cô còn có triệu chứng hoang tưởng nữa

Trong phòng tối, my đột nhiên ngồi bật dậy cười hì hì.

Ba ơi, my ngoan đúng không ba???

Hì con biết rồi, con biết ba yêu con mà.

Đứng ngoài cửa nhìn cô như thế mà anh bật khóc. Anh cảm thấy mình bất lực hoàn toàn , cảm giác một người đàn ông nhìn người con gái mình yêu nhất chịu như vậy mà anh không làm được gì cho cô thật khó tả, ngực anh nhói lên… đau quá…hóa ra cái cảm giác của cô khi ở trong tù nhìn anh cưới người khác là như vậy. anh không mạnh mẽ được như em đâu!!!! Làm ơn xin em quên đi nỗi đau này

Rốt cuộc bao lâu nữa em mới trở lại như trước đây, anh muốn em hạnh phúc muốn em được vui. Anh phải làm sao đây em.

Linh vào tù hồ sơ khép lại nhưng anh không thể bỏ công ty khi mà cô đang thế này được.

Trang tới thăm cô, nhìn bộ dạng thất thần cứ khóc rồi lại cười một mình của cô mà không khỏi đau lòng.

Theo Afamily

Related Posts: