Yêu xa là gửi thương cho gió, gửi nhớ cho mây, là yêu một người cách mình nửa vòng trái đất, không thể chạm vào, không thể ôm lấy, càng không thể siết chặt đối phương trong vòng tay mình.
Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng kỳ diệu, là thứ tốt đẹp nhất mà tạo hóa ban cho con người, những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều không thể phủ nhận, những cung bậc đầy màu sắc của tình yêu khiến cuộc sống của chúng ta mang nhiều ý nghĩa hơn.
Hai người yêu nhau, ở bên nhau, nắm tay nhau cùng đi đến cuối đoạn đường đã là rất khó, huống hồ gì là khoảng cách địa lý khiến hai người phải yêu xa.
Ảnh minh họa.
Cái cảm giác khắc khoải chờ một tin nhắn, một cú điện thoại của người ấy, có bao giờ khiến bạn chạnh lòng hay tủi thân?
Sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn làm là mò mẫm chiếc điện thoại cạnh bên xem có tin nhắn hay không, mỗi chiều đi học hay đi làm về, lại cầm điện thoại ngồi nhìn màn hình thẩn thờ suy nghĩ…
Rồi những nghi ngờ, hờn ghen, trách móc… những phút giây yếu đuối đến nao lòng, thầm mong một vòng tay siết chặt trong cái ôm ấm áp vương mùi hương quen thuộc.
Đi trên đường phố sáng ánh đèn, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, ôm lấy nhau bạn có thấy nao lòng?
Yêu xa là phải học cách chịu đựng, học cách trưởng thành, không thể trẻ con, không thể hờn giận.
Yêu xa là tự giận tự buồn rồi cũng tự lành tự hết.
Yêu xa là nhìn người ấy qua màn hình điện thoại mà trái tim lại kêu gào từng nỗi nhớ mong.
Yêu xa là những lời hỏi thăm, những câu nhung nhớ qua những dòng tin viết vội, rồi mỗi người lại quay cuồng trong guồng quay cuộc sống của riêng mình.
Rõ ràng trái tim đã có nơi thuộc về, vì sao đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn đến khó thể chịu được?
Vẫn biết là thế, nhưng đã lỡ yêu rồi, phải làm sao đây?
Đành dùng những kỷ niệm ấm áp mỗi lần gặp nhau, siết chặt đối phương trong vòng ôm của mình để mỗi lần nản lòng thoái chí, xúc cảm ấy lại lần nữa đốt bừng lên ngọn lửa tình yêu đang dần lụi tắt.
Dù nơi ta đang sống không có hình bóng người kia, nhưng chỉ cần trái tim vững vàng, kiên trì một niềm tin rằng trong tim người ấy, ta vẫn là tất cả, vậy thì khoảng cách địa lý không thể chia cắt đôi tim vẫn luôn gần nhau trong gang tấc.
Vững tin bạn nhé, những người đang yêu xa!
Hồng Nhung
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.