Một bữa cơm với vợ con có khó khăn lắm không, phụ nữ họ không cần những gì lớn lao quá đâu. Hãy làm 1 ông chồng tốt hơn là 1 ông chồng giỏi kiếm tiền trước khi quá muộn nhé.
Xé vội phong thư đó ra đọc Hùng tá hỏa với những thứ bên trong (ảnh minh họa)
Vì 2 vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên còn nhiều khó khăn lắm. Hùng là người đàn ông có chí tiến thủ và ham mê làm giàu thế nên anh như 1 con thiêu thân đâm đầu vào kiếm tiền cả ngày lẫn đêm. Còn Linh lại là 1 cô vợ đúng chuẩn, đảm việc nhà, tháo vát và vô cùng ngoan hiền.
Sau 3 năm lấy nhau cuối cùng Hùng cũng mua tặng vợ được 1 căn chung cư cao cấp. Được ở trong căn nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi Linh không hề cảm thấy sung sướng, hạnh phúc gì cả thay vào đó là sự cô đơn, trống trải. Với mục tiêu làm giàu và giàu hơn nữa của mình giờ đây Hùng đã mở được công ty riêng với trên dưới 30 nhân viên. Việc làm ăn của Hùng khá tốt nhưng anh hay phải đi công tác không thì toàn làm việc ở công ty đến đêm rồi ngủ lại đó luôn không về.
Hôm nao Linh cũng nấu bữa cơm tối thật ngon đợi chồng về ăn cùng với mẹ con cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô chứ thực tế không như thế. Lấy nhau đến giờ gần 10 năm rồi, duy thời gian đầu mới cưới Hùng hay ăn cơm nhà chứ từ hồi mua nhà mới anh chẳng mấy khi ngồi ăn cơm với Linh, 7 năm có lẽ anh chưa ăn nổi 3 bữa cơm ở nhà. Lúc nào cũng nấu rồi đợi chồng đến khuya không thấy về Linh buồn lắm, cô chờ chồng mà nước mắt rơi lã chã vì tủi thân.
Anh có thể nghỉ làm buổi tối ở nhà ăn cơm cùng mẹ con em được không? (ảnh minh họa)
Thế rồi 1 chiều nọ Hùng ghé qua nhà lấy tập tài liệu rồi đi luôn. Đang định ra lấy xe thì Linh kéo tay áo chồng lại.
- Anh có thể nghỉ làm buổi tối ở nhà ăn cơm cùng mẹ con em được không? Hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi. Lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn cùng nhau 1 bữa nào.
- Em sao thế? Việc của anh quan trọng thế nào em biết không, anh không đi gặp đối tác thất thoát của công ty hợp đồng tiền tỷ em có chịu được không? Cơm lúc nào ăn chẳng được, bày được. Đúng là loại đàn bà rách việc, tránh ra cho tôi đi.
Hùng đẩy vợ ngã xuống sàn nhà rồi lái vội ô tô đi ngay. Nhìn theo bóng chồng Linh khóc nấc lên vì tủi thân. Chẳng lẽ với anh tiền quan trọng hơn cả tình cảm gia đình ư? Hay anh hết yêu mẹ con cô rồi, anh chỉ coi đây là cái nhà trọ thích thì ở chán thì đi và sẵn sàng phũ phàng vợ con thế này.
Gạt nước mắt đau đớn, Linh nghĩ về tình cảm vợ chồng 10 năm qua. 10 năm trôi qua cô luôn phải sống cảnh có chồng cũng như không? Tự vui tự buồn với nỗi niềm của riêng mình mà chồng chẳng bao giờ quan tâm hay ngó ngàng gì. Tháng nào anh cũng vứt cho cô 1 cục tiền cho hết trách nhiệm rồi tỏ vẻ khinh thường vợ. Có lẽ cô nên nhìn nhận lại vấn đề.
Suy nghĩ cả 1 đêm dài sáng hôm sau Linh quyết định dọn hết đồ đạc đưa con về ngoại và để lại đơn ly hôn cùng 1 tờ giấy nhớ cho chồng. Cô muốn kết thúc cuộc hôn nhân này ở đây, bởi người đàn ông ấy không còn yêu và cần mẹ con cô nữa. Đồng tiền làm anh vui vậy thì anh hãy cứ yêu và sống với đam mê đó đi.
Mãi cuối tuần Hùng mới về nhà trong tình trạng mệt mỏi vì làm ăn thua lỗ. Thấy nhà trống trơn không 1 bóng người anh gọi ầm lên nhưng vợ không trả lời. Vào phòng ngủ thì chỉ thấy 1 phong bì để trên đấy. Xé vội nó ra Hùng tá hỏa với đơn ly hôn và tờ giấy nhớ ghi.
- Em trả tự do cho anh đấy, có lẽ ngay từ đầu em không nên làm vợ anh. Đừng tìm em nữa, anh hãy cưới 1 cô vợ ham mê kiếm tiền như anh nhé. Anh cần 1 người vợ như thế mà.
Sốc trước tin này, Hùng lao vội đến nhà mẹ vợ tìm Linh nhưng bố mẹ vợ bảo với anh rằng mẹ con Linh đã đi du lịch nước ngoài sáng nay rồi. Và ông bà cũng không muốn nhìn thấy mặt thằng con rể vô tâm như Hùng nữa. Chán nản, thất vọng Hùng về nhà mà hối hận vô cùng. Nghĩ lại anh mới thấy 10 năm qua mình vô tâm với vợ quá. Lâu lắm rồi anh chưa ăn với vợ con 1 bữa cơm, chưa đưa vợ đi chơi đây đó hay nhìn xem vợ dạo này béo hay gầy… Anh chạy theo đồng tiền để rồi tự tay đánh mất thứ quý giá nhất đời mình thế này có đáng không?
Đàn ông ạ, các anh coi trọng sự nghiệp là tốt nhưng đừng mù quáng. Phải biết cái nào là đủ và biết dừng lại đúng lúc bởi vợ con mới là điều quan trọng nhất với bạn. Bạn chỉ cần mỗi tối về ăn cơm với vợ con, cùng vào bếp với vợ hay tâm sự với vợ thôi cũng đủ rồi. Những điều đó quá đơn giản phải không, thế nên hãy làm ngay và luôn đi. Đừng để lúc mất đi người bạn đời của mình mới hối hận thì lúc đó đã quá muộn rồi. Thức tỉnh đi các ông chồng vô tâm à!
Theo blogtamsu