Chuyện này đừng để cho con gái anh biết sớm, nếu không em sợ nó sẽ khó mà chấp nhận, cứ để 1 thời gian nữa đã rồi em tính…
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì có thể bàn đến bất cứ điều gì từ trên trời xuống dưới biển, nhưng nếu 2 người phụ nữ ngồi cùng nhau thì cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh người yêu hoặc chồng. Đó vô tình lại chính là mối nguy hiểm cho họ khi có những cô gái mang danh nghĩa là bạn nhưng lại rắp tâm cướp chồng bạn thân của mình.
Thu là 1 cô bé lớn lên trong cô nhi viện, bị bố mẹ bỏ rơi, được người khác nuôi dưỡng và cô đã bị chuyển đi chuyển lại rất nhiều lần, vì điều đó khiến Thu luôn mất cảm giác an toàn trong cuộc sống và không còn tin tưởng vào con người. Cho đến khi cô gặp được cô bạn thân và anh chàng người yêu.
Nga là bạn thân của Thu từ hồi học cấp 2, còn Tuấn là bạn học cùng cấp 3 của Thu . Đó là 2 người Thu tin tưởng nhất, nhưng không ngờ chính trong lúc Thu đi vắng, 2 người cô xem như người thân đó lại hùa nhau đâm 1 nhát sau lưng cô.
Lần đó, Thu đi công tác dự định là nửa tháng mới về nhưng cô về sớm hơn 3 ngày. Đến nơi, Thu không về nhà mình mà xách vali thẳng đến nhà Nga:
-Chắc có quà bất ngờ ở xa nó sẽ vui lắm đây.
Nghĩ vậy, Thu hí hửng xách quà đến nhà bạn thân. Nhưng kết quả là cô sững sờ khi thấy bên dưới nhà Nga dựng chiếc xe SH với biển số độc của người yêu. Khi đó, cảm thấy có điều kỳ lạ, Thu thuê bà bán trà đá ven đường vào gõ cửa. Nga trong bộ váy ngủ sexy ưỡn ẹo ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy Thu cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, trong khi đó Tuấn đang nằm trên giường vớ vội quần áo để mặc.
Thu nhìn bạn thân rồi nhìn người yêu với ánh mắt bất lực, trên tay cô còn cầm món quà cho Nga nhưng đã làm rớt xuống đất từ bao giờ. Thu cứ thế im lặng và bỏ đi không 1 lời trách móc hay ghen tuông.
Nhưng mặc Thu rời đi, Tuấn và Nga đều không 1 lời giải thích hay xin lỗi cô khiến Thu rơi vào cảm giác hoang mang và thất vọng tràn trề. Nga là 1 cô gái không xinh đẹp nhưng điều duy nhất cô ta hơn Thu là bố mẹ cô có nhiều tiền, mẹ Nga đã mất từ lâu còn bố cô là 1 người thành đạt trong xã hội nhưng không quan tâm đến gia đình và rất hiếm khi về nhà. Vì thế bao nhiêu năm làm bạn cùng Nga nhưng Thu chỉ gặp bố cô được 2, 3 lần.
Còn Tuấn lại là con trai nhà bình thường nhưng rất thích thể hiện độ chịu chơi, vì thế anh vay mượn tiền để mua xe đẹp, điện thoại đời mới. Không cần phải nói thì ai cũng biết thứ khiến anh ta bị Nga mê hoặc đó chính là tiền.
Những ngày sau đó, Tuấn và Nga vẫn tiếp tục qua lại, còn Thu thì như người mất hồn, cô hận bọn họ và thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa mà thay vào đó sẽ đi tìm 1 người đàn ông giàu có.
Lúc ấy Thu chợt nghĩ ra bố của Nga rất thích hợp với cô. Cuối cùng Nga đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tiếp cận ông ta và mọi việc đều diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch của Thu. Khi đã yêu nhau rồi, Thu nói với ông ta:
(Ảnh minh họa)
-Chuyện này đừng để cho con gái anh biết sớm, nếu không em sợ nó sẽ khó mà chấp nhận, cứ để 1 thời gian nữa đã rồi em tính.
Đương nhiên bố Nga gật đầu đồng ý, khi ở bên Thu ông cho cô tiêu tiền thoải mái không phải nghĩ và vô cùng nâng niu chiều chuộng người tình trẻ.
Vài tháng sau, nghe tin Tuấn và Nga chuẩn bị cưới, Thu nói với người yêu:
-Hôm đó em cũng sẽ tham dự, biết đâu nhân lúc đang vui, con bé Nga sẽ đồng ý chuyện của 2 chúng ta.
Nghe hợp lý, bố Nga chấp thuận:
-Em tính toán hay lắm, tất cả đều làm theo ý em.
Cuối cùng cũng tới ngày cưới, Thu trang điểm thật lồng lộn, ăn vận còn xinh đẹp hơn cả cô dâu. Đúng lúc giới thiệu bố mẹ 2 bên thì cô mới từ bên ngoài nắm tay bố cô dâu bước vào.
Vừa nhìn thấy vậy, Nga và Tuấn như người mất hồn đứng đơ trên sân khấu.
Thu lại gần và mỉm cười:
-Chào các con, từ giờ mẹ sẽ là mẹ kế của các con.
Nga tức giận mắng chửi bạn thân:
-Con hồ ly tinh, mày quyến rũ bố tao từ bao giờ, mày muốn gì? Có phải muốn tiền của bố tao không? Đừng hòng, đồ hồ ly.
Thấy Thu chỉ mỉm cười Nga càng sôi máu định lao lại đánh thì bố cô ngăn lại:
-Đừng có hỗn, chúng mày dám láo với mẹ kế thì từ nay về sau 1 xu cũng không có. Cô ấy đang có thai đứa em của mày đấy.
Nga nghe nói vậy thì ngồi sụp ngay trong hội trường và bật khóc còn ngược lại, giờ đây Thu cảm thấy sung sướng và thoải mái vô cùng.
Theo Bình An /Phununews